Rời phố thị “ngược gió” vào “rốn lũ”
Khi những bản tin thời sự dồn dập đưa tin về các cơn bão số 13, 14 liên tiếp đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Bình Định (cũ, nay là tỉnh Gia Lai), Phú Yên (cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) và Khánh Hòa, ông Nguyễn Quốc Huy và người cộng sự thân thiết Bùi Văn Đô đã không thể ngồi yên.
Với tâm niệm chung: “Lũ có thể cuốn đi mọi thứ, nhưng không thể cuốn đi được tình người”, hai ông quyết định gác lại mọi công việc riêng. Bằng sự tín nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình, họ kêu gọi các mạnh thường quân trên khắp cả nước chung tay, rồi trực tiếp dẫn đầu đoàn thiện nguyện “ngược gió” tiến vào vùng tâm bão.
Hành trình kéo dài suốt ba tháng đằng đẵng, trong đó cao điểm là chiến dịch 30 ngày đêm (từ 24/11/2025 đến 24/12/2025). Ông Huy, ông Đô cùng các cộng sự đã len lỏi vào từng thôn xóm bị cô lập. Hình ảnh những người đàn ông xắn quần lội bùn, tự tay vác từng bao gạo, trao từng phong bì hỗ trợ đã trở nên quen thuộc, trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con vùng lũ trong những ngày gian khó nhất.
Sự lăn xả, tận tâm của đoàn thiện nguyện dưới sự dẫn dắt của hai ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và chính quyền địa phương.

Ông Cao Văn Lợi, Trưởng thôn xã Tuy Phước Bắc, người trực tiếp đồng hành cùng đoàn, không giấu được sự cảm phục khi nhắc đến ông Nguyễn Quốc Huy - người đại diện cho tinh thần của cả đoàn: “Tôi đã đón nhiều đoàn thiện nguyện, nhưng chưa thấy ai ‘lì đòn’ và lăn xả như chú Huy. Chú ở lại, sống cùng, ăn cùng và lội bùn cùng chúng tôi. Nhìn cách chú lo từng bao gạo, rà từng danh sách để không ai bị bỏ sót, tôi thấy đó là mệnh lệnh từ trái tim. Chú như một con đom đóm rực rỡ, thắp lên hy vọng cho bà con trong những ngày đen tối.”
Chung niềm xúc động, ông Nguyễn Văn Tư (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), một hộ dân chịu thiệt hại nặng nề, nghẹn ngào chia sẻ khi nhận quà: “Lũ về, trắng tay hết rồi. Lúc tuyệt vọng nhất thì thấy đoàn của chú Huy lội nước mang gạo, mang tiền vào tận nơi. Cầm phần quà nghĩa tình, tôi không chỉ thấy no cái bụng mà còn ấm cái lòng. Cảm ơn chú Huy đã không ngại hiểm nguy đến với người dân nghèo chúng tôi.”
Người dân miền Trung trìu mến gọi ông Nguyễn Quốc Huy bằng cái tên “Ông thần gạo Huy Nhân Sâm”. Nhưng để làm nên biệt danh ấy và những con số biết nói, là nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể, dưới sự dẫn dắt của hai “đầu tàu” uy tín.
Sát cánh cùng ông Nguyễn Quốc Huy trong suốt hành trình gian nan là ông Bùi Văn Đô. Không quản ngại khó khăn, hai ông cùng nhau “đứng mũi chịu sào”, dùng chính uy tín cá nhân để kết nối, phối hợp chặt chẽ với các mạnh thường quân trên khắp cả nước, quy tụ nguồn lực lớn nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.
Trong chiến dịch cao điểm 30 ngày, nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm do hai ông kêu gọi, đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang, vận chuyển và trao tận tay người dân 1.250 tấn gạo và nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, 500 triệu đồng tiền mặt cũng được trao trực tiếp để hỗ trợ các gia đình sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu, sớm ổn định cuộc sống.
Đặc biệt, tinh thần minh bạch và trách nhiệm được thể hiện rõ khi hai ông sẵn sàng bỏ tiền túi bù cho tròn số, hoặc trao những phần quà đặc biệt cho các gia đình chịu mất mát về người.
“Quán cơm từ bi” và sức mạnh của sự sẻ chia
Hành trình thiện nguyện ấy không chỉ là câu chuyện của “cho đi”, mà còn là sự lan tỏa yêu thương và kết nối cộng đồng. Ông Nguyễn Quốc Huy kể lại một kỷ niệm khó quên trong đêm mưa gió tại Tuy Hòa.
Khi đoàn vừa kết thúc công việc lúc 23 giờ đêm, người ướt sũng, bụng đói cồn cào, cả đoàn ghé vào “Quán cơm bao cấp” tại số 14 đường Yersin (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk – trước đây là tỉnh Phú Yên). Dù quán đã đóng cửa, nhưng khi nhận ra đoàn thiện nguyện, anh Đặng Văn Hải, chủ quán, lập tức đỏ lửa nấu cơm, mời đoàn ăn miễn phí, chỉ với câu nói giản dị mà ấm áp: “Cứ đoàn từ thiện nào ghé quán anh, anh mời cơm miễn phí!”
Xúc động trước nghĩa cử ấy, ông Nguyễn Quốc Huy gọi nơi đây là “Quán cơm từ bi” giữa lòng vùng lũ.
Câu chuyện nhỏ ấy, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa những cá nhân uy tín, chính quyền và người dân, thêm một lần khẳng định sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết. Ánh sáng từ những “con đom đóm” như Nguyễn Quốc Huy và Bùi Văn Đô, dù nhỏ bé nhưng bền bỉ, đã cộng hưởng và lan tỏa, thắp lên niềm tin mãnh liệt vào tình người Việt Nam trong hoạn nạn.