Ba sáu bông hồng

Từ Thức

08/03/2022 23:53

Theo dõi trên

Chi trịnh trọng đặt bó hoa lên mặt bàn, anh hỏi ai mà tặng hoa sớm thế. Chị "À, của công đoàn ấy mà. Năm nào chả thế". Anh nào biết công đoàn là mô tê gì đâu.

hoa-hong-8-thang-3-1646748779.jpg
 

 

Mới 6h sáng cái chuông cổng đã reng reng. Chị tất tả để nguyên cả váy ngủ chạy ra mở cổng. Anh grap trao chị bó hoa tươi thắm có cái thiệp màu hồng. Má chị ửng đỏ cả lên vội giở cái thiệp ra đọc " Chúc người đẹp mãi mãi xinh tươi. Ước gì chúng ta sớm được ở bên nhau" . Chị lâng lâng sung sướng, giấu vội cái cái thiệp vào cạp quần. Chị đếm. Người đâu mà chu đáo thế chứ! Đủ ba mươi sáu bông hồng.

- Em vệ sinh xong chưa đấy? Anh nấu đồ ăn sáng rồi này. Mau ăn đi kẻo nguội rồi đi làm, em là hay bị đau bụng khi ăn đồ lạnh lắm đấy.

Chi trịnh trọng đặt bó hoa lên mặt bàn, anh hỏi ai mà tặng hoa sớm thế. Chị "À, của công đoàn ấy mà. Năm nào chả thế". Anh nào biết công đoàn là mô tê gì đâu.

Ngoài việc chạy chợ kiếm tiền, việc nội trợ với anh gần như mặc định. Buổi trưa về anh mê mẩn giặt quần giặt áo cho cả mấy mẹ con. Chăn màn sáng ra anh cũng gấp tuốt. Nấu nướng cũng thế vì chị tan công sở về thì đã muộn. Anh mà không nấu nướng thì con lại không kịp ăn mà đi học. Mọi việc đã thành quen, anh thì cứ mê mẩn thần cuồng. Chị thì cứ nhẩn nha cầu lông với bóng bàn cho đến tối mịt mới về.

Thằng cu ăn xong đang dán mắt vào điện thoại bùm bùm...chíu chíu...Nó tung chân hất bay bó hoa của chị xuống đất. Anh hốt hoảng

- Ấy chết! Con làm hỏng bó hoa của công đoàn tặng mẹ rồi.

Nhặt bó hoa lên, anh vuốt lại cho ngay ngắn và đặt vào chỗ cũ.

Khóe mắt chị bỗng cay xè. Chờ anh đi tắm, chị lẳng lặng cầm bó hoa ra thùng rác tận đầu phố.

Không ngần ngừ, chị ném bó hoa vào thùng rác không quên kèm theo cái thiệp.

 

TT – Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Ba sáu bông hồng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn