Chùm thơ của BỜM XỨ ĐOÀI về phòng chống tiêu cực, tham nhũng (Phần 2)

Nguyễn Mạnh Hùng

06/04/2024 16:34

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu tiếp Chùm thơ của BỜM XỨ ĐOÀI về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Phần 2) của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng

ÁN TREO

1

Khói hương, khói thuốc bay đi

Điều gì để lại sau khi tro tàn!

Trần gian còn lắm quan tham

Lò thiêu của Bác lửa đang cháy hồng.

Ung thư bệnh phổi ra đồng

Hại thân hại cả người trông cậy mình.  

2

Tham quan nghĩ sướng nhiều tiền

Thêm bồ xinh bởi có quyền dễ cưa

Khổ từ : “ Cô em gái mưa”

Ghế thì đang lớn em chưa vào tù.

VĂN HÓA TỪ CHỨC

Có vào thì cũng có ra

Đấy là nguyên tắc đảng ta đang làm

Bàn tay đã chót nhúng chàm

Nộp đơn từ chức làm quan về vườn.

THA HÓA

1

Trước Hiền náo loạn sân bay

Giờ đây lại có chuyện hay ba chàng

Gần trưa trời nắng chang chang

Bỏ nơi công sở mang hàng nóng theo

Xe hơi băng suối vượt đèo

Đi săn dê núikhu nghèo xa đô

Tưởng đâu bắn bỏ ô tô

Ai ngờ dân chúng cho vô Hoả Lò.

2

Hàng không lắm chuyện bao la

Nào là ma túy, nào là phi công…

Mới đây lại có chuyện ngông

Nhân viên buôn lậu vàng không sợ chìm

“ Con voi chui lọt lỗ kim”

Sáu nghìn vàng thỏi tìm về thủ đô.

BÀI CA NGƯỜI ĐỐT LÒ

Tham nhũng hại nước nhà

Nội xâm giặc bao la

Nguy cơ ta mất nước

Hỡi Việt Nam chúng ta !

Ông là người đốt lò

Tuổi cao chí càng cao

Truyền ngọn lửa yêu nước

Cho bao nhiêu đồng bào

Dựng xây đảng trong sạch

Diệt trừ lũ tham quan

Đấu tranh phòng tham nhũng

Tinh thần ông càng cao

“Trên dưới đều đồng lòng

Dọc ngang đều thông suốt”

Niềm tin và hy vọng

Toàn dân gửi trao ông

“Không ngừng nghỉ, không dừng”

Đấu tranh quên tuổi già

Ông vui làm cách mạng

Vì tình yêu bao la, vì tình thương dân ta…

Bạn đang đọc bài viết "Chùm thơ của BỜM XỨ ĐOÀI về phòng chống tiêu cực, tham nhũng (Phần 2)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn