Một thương binh từng nhận được Giấy... báo tử trúng ngày sinh nhật !

Đặng Vương Hưng

16/07/2022 14:32

Theo dõi trên

Đó là Thương binh, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Minh Xuyên, sinh ngày 24/4/1953 tại Hưng Yên. Ông nhập ngũ 10/4/1971, biên chế vào đơn vị C11, D6, E141, Sư đoàn 2. Tháng 9/1973, được cùng đơn vị về chiến đấu trong đội hình của Sư đoàn 3 Sao Vàng...

ch1dvh-1657956642.jpg
Ảnh kỷ niệm tại Thư phòng "Trái tim Người lính", từ trái qua: CCB Trần Quang Anh, Đặng Vương Hưng, CCB Nghệ sĩ Đào Minh Xuyên, ông Bùi Xuân Hải - một thành viên của tủ sách "Ký ức người lính".

 

Tháng 11/1974, gia đình chiến sĩ Đào Minh Xuyên ở quê đã nhận được nhận được giấy báo tử ghi ngày 24/4 (trùng với ngày sinh) thông báo anh đã hi sinh tại Mặt trận Quảng Trị năm 1972. Người mẹ khóc hết nước mắt, trong khi bà con làng xóm đến chia buồn, chờ ngày tổ chức Lễ truy điệu thì Đào Minh Xuyên đột ngột khoác ba lô trở về. Thì ra anh lính ấy không hi sinh, mà chỉ là thương binh và tạm thời thất lạc đơn vị. Chính quyền địa phương đã quyết định thu hồi lại chiếc giấy báo tử nêu trên...

Sau ngày nhận quyết định nghỉ hưu, như một cơ duyên, từ năm 2015 Đào Minh Xuyên bắt đầu cầm máy và đam mê chụp ảnh. Ông thường xuyên tham dự các sự kiện của cựu chiến binh và đặc biệt là các chuyến đi về của "Mãi mãi tuổi 20" đến nhiều vùng miền trên cả nước...

Tới nay, Thương binh, Nghệ sĩ Đào Minh Xuyên đã có hàng ngàn bức ảnh có giá trị, được đồng đội và bạn bè yêu thích. Hàng trăm bức ảnh mang tính thông tấn của ông đã được báo chí sử dụng. Một số ảnh còn được giải thưởng... Tôi đã nêu ý tưởng và đề xuất với Nghệ sĩ Đào Minh Xuyên nên tập hợp xuất bản một tập ảnh và tổ chức cuộc trưng bày cho riêng mình, vào thời gian thích hợp...

Hà Nội, 16/7/2022

Đ.V.H

Bạn đang đọc bài viết "Một thương binh từng nhận được Giấy... báo tử trúng ngày sinh nhật !" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn