Ký ức của Quốc Chiêm (d500)

Trần Bình

06/10/2021 14:46

Theo dõi trên

Cái tết không về kịp, lòng chúng tôi, những thằng lính chiến trường xa đất nước, xa nhà... trào lên một nổi nhớ quặn thắt về quê hương, gia đình

tho-linh-trong-so-tay-1-1633506030.jpg

“Cái tết cuối năm 1984 qua năm 1985 gọi theo năm âm lịch là gì ông Trần Bình nhỉ?

Tôi nhớ lúc ấy d500 đang đóng quân ở phum Tăng Kot, gần chợ Ba Rài (KoongPong Thom), cuối tháng Chạp, gần tết rồi, mà trung đoàn thì đang mở chiến dịch.

Những trận càn chưa có dấu hiệu ngưng nghi vì đây chính là hành lang hoạt động của chúng,

Phải là lính K chính hiệu ở chiến trường mới hiểu cái từ “càn” mà chúng tôi gọi nghĩa là gì?đó là một danh từ quân sự gọi tên các đợt truy quét tàn quân, càn là lướt, là truy diệt, là các cuộc hành quân bất kể ngày đêm tìm diệt địch...

Nhưng lần này đã gần tết, sát tết...!

Chiều 30 tết1985, điện từ mặt trận và ban chỉ huy tiền phương về cấm trại 100%, sẳn sàng chiến đấu....!

Lúc được nghe chỉ huy phổ biến, chúng tôi tưởng cũng chỉ là sắp diễn ra những trận càn bình thường, xa xa từ miệt đông Ba Rài tiếng súng vẫn nổ, nghe nói trung đoàn 159 đang chiến đấu bên đó, hôm qua, tiểu đoàn Phú Lợi hành quân về Tăng Kot

Chiều tối 30 tết, có 2 xe thiết giáp về dừng lại ở khu vực nhà ban chỉ huy, anh em lính tráng được thông báo là có thiếu tướng ( tôi chỉ nhớ ông tên Sỹ) chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự Sông Bé) lên thăm và trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham chiến, vậy là bộ chỉ huy tiền phương sẽ chuyễn ngay về Tăng Kot, d500 được chọn là đơn vị chủ công.trận càn được quyết định ngay vào chiều tối 30 tết!

Ở tại nhà ban chỉ huy, một hội trường lớn bị bỏ trống của một cơ quan chính quyền bạn được tận dụng cho quân của D Phú Lợi tập kết, bộ đội ta và bà con bên bạn đang cùng nhau to chức trang trí chuẩn bị đón tết, bàn ghế được kê dọn lại tạo khoảng trống cho một đêm múa Lăm thôn vui vẻ! Loa máy đã bật lên với những bài hát Cam Pu Chia rộn ràng!

....Trận càn trước đêm ba mươi Tết đã được triển khai, vậy là anh em lại thêm một lần không có Tết!

Cái tết không về kịp, lòng chúng tôi, những thằng lính chiến trường xa đất nước, xa nhà... trào lên một nổi nhớ quặn thắt về quê hương, gia đình!...,”

tho-linh-trong-so-tay-2-1633506078.jpg

 

Trận càn trước đêm ba mươi

Thơ của Trần Bình

 

Trận càn trước đêm Ba mươi

Cái Tết không về kịp nữa

Lòng tôi bâng khuâng nỗi nhớ

Mùa Xuân...! Xin hẹn một lần!

 

Khẩu súng đi qua chiến tranh

Thấm bao nghĩa tình chiến sĩ

Lại đến cùng tôi- đồng chí,.

Mùa xuân và những trận càn

 

Tự hào là lính 500 (tiểu đoàn 500)

Chiến công lẫy lừng mặt trận

Chúng tôi lại vào trận đánh

Mùa xuân -lỗi hẹn một lần!

 

Ngày mai vào Bot Tha Lanh

Về Sok tung cheng, Mi mốt...

Những phum làng còn bóng giặc

Là chúng tôi còn lên đường!

 

Là chúng tôi lại hành quân

Lại nhỡ nhàng bao dịp tết

Nòng súng hướng căn cứ địch

Mùa xuân - xin dâng chiến công!

 

Là chúng tôi lại lên đường …

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức của Quốc Chiêm (d500)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn