
Trong không gian linh thiêng, dòng người thành kính hội tụ về ngôi đền nằm giữa lòng TP Hồ Chí Minh, cùng ôn lại trang sử hào hùng của Hai Bà Trưng - những người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đông Hán vào năm 40 sau Công nguyên, giành lại độc lập cho dân tộc sau nhiều năm bị áp bức.
Theo nghi thức truyền thống, lễ tế thường do ban nam tế đảm nhiệm. Tuy nhiên, những năm gần đây, do điều kiện nhân sự và sức khỏe, nghi lễ được linh hoạt chuyển sang nữ tế, vẫn giữ trọn sự trang nghiêm, thành kính. Buổi lễ kéo dài khoảng hai giờ, với các nghi thức cổ truyền được thực hiện chỉn chu, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của hậu thế.

Lễ giỗ không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần quật cường, ý chí bất khuất và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam được hun đúc từ hình tượng hai nữ vương “phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm”.
Theo sử sách, vào cuối thế kỷ I, trước sự cai trị hà khắc của thái thú Tô Định, Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị đã đứng lên tập hợp nghĩa quân, phát động khởi nghĩa vào mùa xuân năm 40.
Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi, thu phục 65 thành trì, đưa Trưng Trắc lên ngôi, xưng Trưng Nữ Vương.

Dù chỉ giữ vững nền tự chủ trong ba năm trước khi bị quân Hán đàn áp, tinh thần bất khuất của Hai Bà đã trở thành biểu tượng bất diệt trong lịch sử dân tộc.
Ngày 6 tháng 2 âm lịch, Hai Bà tuẫn tiết tại dòng Hát Giang, giữ trọn khí tiết.
Từ đó, ngày này được nhân dân đời đời tưởng niệm như một dấu mốc thiêng liêng, ghi nhớ công lao và khí phách của hai vị anh hùng dân tộc. Lễ giỗ tại Đền Hai Bà Trưng ở TP Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là nghi lễ truyền thống, mà còn là không gian kết nối lịch sử với hiện tại, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần quý báu của dân tộc.