Là một gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với những bản ballad sâu lắng, Kai Đinh đã làm rung động trái tim khán giả với loạt ca khúc làm mưa, làm gió trên các nền tảng nhạc số bao gồm “Để tôi ôm em bằng giai điệu này”, “Trái đất ôm Mặt trời”.
Nam ca sĩ đã chữa lành tâm hồn khán giả bởi chất giọng ngọt ngào của mình. Đặc biệt, anh còn mang đến ca khúc làm bùng nổ mạng xã hội nửa đầu năm nay, biến Hội trường lớn thành “Lễ Đường” đẹp nhất.
Chia sẻ về lần thứ hai đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nam ca sĩ cho biết: “Sau 2 năm quay trở lại tôi rất bất ngờ vì được các bạn sinh viên đón tiếp nồng nhiệt. Sân khấu trường Báo vẫn náo nhiệt như vậy, khiến tôi rất vui và phấn khởi, tôi đã được các bạn sinh viên tiếp thêm nhiều năng lượng”.
Khác với sự sâu lắng mà Kai Đinh đem đến, sự xuất hiện của tổ đội WORKAHOLIC$ đã làm cho khán giả đứng ngồi không yên bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Chủ nhân của loạt các ca khúc đình đám “Đóa Hoa”, “Ngựa Ô”, “Chấm hết”, “Tim anh ghen” hoàn toàn chinh phục trái tim của các bạn tân sinh viên bởi năm màu giọng, năm cá tính mạnh mẽ khác nhau.
Không chỉ dừng lại ở các nghệ sĩ Kai Đinh và WORKAHOLIC$, sân khấu còn thêm phần bùng cháy với các tiết mục văn nghệ được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng đến từ BTC. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, và đặc biệt là các nghệ sĩ đã tạo nên không gian âm nhạc bùng nổ.
Là tân sinh viên đến tham dự đêm nhạc, bạn Lê Nguyễn Ngọc Nhi, lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh K45 chia sẻ: “Đêm nhạc FPS 2025 đem đến cho mình nhiều cảm xúc, nhất là khi được tận mắt gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là một cơ hội lớn đối với một tân sinh viên như mình, mình đã rất tận hưởng suốt buổi biểu diễn”.
Đêm nhạc hội FPS 2025 - Sen’s Resonance đã khép lại với nhiều cảm xúc. Ban Tổ chức hy vọng đêm nhạc sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ đối với các bạn tân sinh viên Khoa Chính trị học nói riêng và các bạn sinh viên Học viện nói chung.