
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An; đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo phường Thành Vinh, phường Vinh Phú, xã Hưng Nguyên Nam cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An.
Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nữ chiến sĩ kiên trung đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí.
Sinh ngày 30/9/1910, trên quê hương xứ Nghệ có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng, 16 tuổi, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (tên thật là Nguyễn Thị Vịnh), đã vượt qua mọi sự cản trở của lễ giáo phong kiến, vượt qua sự hiểu biết, cuộc sống của các cô gái cùng thời, quyết chí dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai.
Mùa Hè năm 1927, đồng chí là người đầu tiên trong giới nữ ở Vinh - Bến Thủy được kết nạp vào Hội Hưng Nam và được bầu vào Ban Chấp hành Đại tổ, phụ trách công tác vận động phụ nữ. Từ đây, nhiều chị em phụ nữ ở Nghệ An được đồng chí giác ngộ, trở thành những hạt giống đỏ đi gieo mầm cách mạng.
Đầu năm 1930, được Phân cục Trung ương Trung Kỳ giới thiệu ra Bắc rồi sang Trung Quốc, đồng chí làm Thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Văn phòng Chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản.

Năm 1935, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được cử vào đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII tại Moskva, Liên Xô. Sau đại hội, đồng chí được giới thiệu vào học tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản.
Năm 1937, trở về nước, đồng chí được phân công đến làm việc tại cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ và được Trung ương Đảng chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Ngày 30/7/1940, khi đang cùng Xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang, đồng chí sa vào tay giặc. Biết đồng chí là cán bộ chủ chốt quan trọng, thực dân Pháp đã dùng đủ mọi cực hình tra tấn hòng bắt đồng chí khai ra tổ chức Đảng nhưng không thể khuất phục nổi ý chí gang thép của một người phụ nữ bất khuất, kiên định. Rạng sáng 26/8/1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đi xử bắn tại Nhà thương Giếng Nước.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao bất diệt của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - người con kiệt xuất của Nghệ An, tấm gương sáng ngời về khí phách và tinh thần cách mạng bất khuất.