Những năm tháng công tác tại cơ quan Phân xã TTXVN Quảng Ngãi, tôi may mắn được nhiều lần đi đưa tin, chụp ảnh đồng chí Trần Đức Lương ở nhiều cương vị khác nhau (Phó Thủ tướng Chính phủ và sau là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997 - 2006), đến những năm sau khi nghỉ hưu đồng chí vẫn thường xuyên về thăm quê hương Quảng Ngãi.


Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 1997 - 2002 - Quốc hội Khóa X, là đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, với cương vị Chủ tịch nước, đồng chí thường xuyên về tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh, nhất là tiếp xúc cử tri ở 5 huyện miền núi, đồng chí luôn thể hiện sự quan tâm tới đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng mỗi khi gặp thiên tai, lũ lụt đồng chí đều đến tận nơi những vùng thiệt hại lớn để thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sỹ khắc phục khó khăn và luôn nhắc nhở các cấp chính quyền sở tại cố gắng giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả của thiên tai, chăm lo đời sống cho nhân dân, không để một người dân nào đói kém, thiếu ăn, sớm phục hồi sản xuất và đời sống...
Bên cạnh đó, đồng chí cũng thường xuyên đi thăm các công trình, nhà máy nắm tình hình xây dựng, sản xuất kinh doanh, động viên các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch, thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước...



Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, gia quyến đồng chí và nhân dân Quảng Ngãi. Với niềm tiếc thương vô hạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - người chiến sĩ cộng sản trung kiên suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam - người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng...".
Những hình ảnh giản dị của đồng chí nguyên Chủ tịch nước luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ngãi.





