Sinh viên Việt kể chuyện hòa bình tại Ngày Quốc tế Thanh niên

Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Thanh niên 2026, nhóm sinh viên thực hiện dự án “Planet My Homeland - Địa cầu quê tôi Gen 2” đã mang thông điệp về hòa bình, đối thoại và sự kết nối của người trẻ đến không gian giao lưu tại Hà Nội. Đây cũng là dịp để câu chuyện về hòa bình được tiếp tục kể từ góc nhìn của thế hệ trẻ.

Hằng năm, Liên Hợp Quốc tổ chức Ngày Quốc tế Thanh niên (International Youth Day) vào ngày 12/8 nhằm ghi nhận vai trò, tiếng nói và những đóng góp của thanh niên đối với các vấn đề của xã hội. Đây cũng là dịp để các sáng kiến dành cho người trẻ được kết nối, chia sẻ, hướng tới những giá trị chung về hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

dta-thao-1-1786708679.jpg
Nhóm thực hiện giao lưu và giới thiệu thông điệp “Hòa bình với người khác” trong hoạt động “Experience Journey Chạm Hòa Bình”

Hưởng ứng tinh thần đó, nhóm sinh viên Khoa Truyền thông - Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện dự án Planet My Homeland - Địa cầu quê tôi Gen 2 đã tham gia hoạt động trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 của UNESCO với chủ đề “Muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung”.

Sự kiện có 44 gian hàng của các tổ chức, dự án và sáng kiến dành cho thanh niên, tạo không gian giao lưu, kết nối và chia sẻ những câu chuyện đa dạng của người trẻ. Chương trình có sự tham dự của bà Pauline Tamesiss, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; KTS Lê Viết Hải, nhà sáng lập dự án Planet My Homeland - Địa cầu quê tôi cùng đại diện nhiều tổ chức, đơn vị và cộng đồng thanh niên.

dt1ab-thao-2-1786708973.jpg

KTS Lê Viết Hải và bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại sự kiện Ngày Quốc tế Thanh niên 2026

Giữa không gian quy tụ nhiều sáng kiến, Planet My Homeland Gen 2 giới thiệu cách tiếp cận về văn hóa hòa bình từ góc nhìn của người trẻ Việt Nam. Sự tham gia của dự án không chỉ là dịp giới thiệu một hoạt động truyền thông do sinh viên thực hiện mà còn mở ra cơ hội để nhóm kết nối với những người trẻ khác, chia sẻ cách nhìn về hòa bình từ những điều gần gũi trong đời sống và lắng nghe các góc nhìn khác nhau.

Với Planet My Homeland, sự kiện là một điểm nhấn trong hành trình “Hòa bình trong cách ta sống - mở rộng theo cách ta kể”, khi câu chuyện được mở rộng từ một dự án sinh viên đến không gian giao lưu có sự tham gia của nhiều tổ chức và sáng kiến dành cho thanh niên.

“Hòa bình không phải là một khái niệm xa vời”

Nguyễn Văn Đại, Trưởng nhóm thực hiện dự án Planet My Homeland Gen 2, cho biết việc được tham gia một hoạt động của UNESCO không chỉ là cơ hội giới thiệu dự án mà còn giúp nhóm nhìn lại cách câu chuyện về hòa bình có thể tiếp cận những người trẻ khác.

“Chúng tôi nhận ra rằng dù mỗi người có hoàn cảnh, nền văn hóa hay cách nhìn khác nhau, mong muốn được sống trong một môi trường hòa bình và được tôn trọng vẫn là một điểm chung rất rõ ràng”, Nguyễn Văn Đại chia sẻ.

dt1abc-thao-3-1786709185.jpg

Khoảnh khắc tương tác và trải nghiệm cảm xúc của khách tham quan tại “Trạm Chạm”

Theo nhóm thực hiện, hoạt động lần này cũng giúp Planet My Homeland mở rộng câu chuyện từ một đồ án tốt nghiệp sang một không gian giao lưu rộng hơn, nơi tiếng nói của người trẻ được đặt cạnh nhiều sáng kiến và câu chuyện khác.

Đồng thời với giới thiệu dự án, nhóm còn có những cuộc trò chuyện trực tiếp với người tham quan. Nhiều bạn trẻ cho rằng cách tiếp cận của Planet My Homeland khiến chủ đề hòa bình trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ được nhìn từ những câu chuyện lịch sử hay các vấn đề mang tầm quốc tế.

Cát Tường, một người tham gia hoạt động, chia sẻ: “Trước đây khi nhắc đến hòa bình, mình thường nghĩ đến chiến tranh hoặc những vấn đề rất lớn. Nhưng sau khi tìm hiểu về Planet My Homeland, mình nhận ra hòa bình cũng nằm trong cách mình nói chuyện, cách mình lắng nghe và cách mình đối xử với những người xung quanh. Những điều đó tưởng nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện thì sẽ tạo ra sự thay đổi lớn”.

Một người tham gia khác cho rằng việc đưa chủ đề hòa bình đến gần với người trẻ bằng những câu chuyện đời sống giúp thông điệp dễ tiếp nhận hơn: “Điều mình thích là dự án không nói rằng người trẻ phải làm một điều gì đó thật lớn lao để giữ gìn hòa bình. Đôi khi chỉ cần biết lắng nghe và tôn trọng một người có quan điểm khác mình cũng đã là một cách để bắt đầu”.

dt1a-thao-4-1786709364.jpg

Nhóm thực hiện trao tặng và giao lưu cùng các em nhỏ trong hoạt động thiện nguyện tại Chương Mỹ

Một điểm chạm trong hành trình lan tỏa văn hóa hòa bình

Tham gia hoạt động trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 là một trong những điểm nhấn trong hành trình của Planet My Homeland Gen 2. Trước đó, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như thiện nguyện tại Bệnh viện Chương Mỹ, series Ăn cơm nhà vác tù và kể chuyện Hòa Bình”, boardgame Người giữ Hòa Bình, hoạt động hiến máu và triển lãm Trạm Chạm, cuộc thi Viết tiếp thanh âm, Experience Journey Chạm Hòa Bình và podcast Nếu Hòa Bình biết nói.

dt1a-thao-5-1786709440.jpg

Nhóm thực hiện và người tham gia tại hoạt động

Mỗi hoạt động được thực hiện theo một hình thức khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận, trải nghiệm, thể hiện và lan tỏa những giá trị của hòa bình bằng ngôn ngữ và cách kể của thế hệ mình.

Thông qua việc tham gia Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 của UNESCO, Planet My Homeland tiếp tục mở rộng hành trình đó, đưa câu chuyện về hòa bình từ một dự án sinh viên đến những không gian kết nối rộng hơn.

Với thông điệp “Hòa bình trong cách ta sống - mở rộng theo cách ta kể”, nhóm cho rằng hòa bình không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc trò chuyện, một lần lắng nghe hay một cách ứng xử tôn trọng và tử tế. Những câu chuyện ấy, khi được người trẻ tiếp tục kể và chia sẻ, có thể tạo thêm những kết nối mới về văn hóa hòa bình.

H.N