Sử thi Việt Nam (Kỳ 7)

PGS TS Cao Văn Liên

20/03/2023 06:10

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1nq-1679213313.jpg

Tượng đài Đức Vương Ngô Quyền tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguồn: Bảo tàng Hải Phòng

 


Kỳ 7.

Hạm thuyền Nam Hán đang ở thế tấn công

Không thể lùi ra cửa sông.

Bóng đêm xuống dần hoàng hôn đang tắt.

Hạm thuyền Hoằng Thao bỗng trở nên lay lắt

Trong bóng đêm xa lạ chiến trường.

Đèn đóm sáng trưng

Thuyền quân Việt hai bên rìa sông với những chiến binh đáng sợ

Những mũi tên từ cung nỏ

Liên tục phóng ra.

Bóng đêm nhạt nhòa

Nước thủy triều đang rút.

Chiến thuyền Nam Hán như bị hút

Trôi từ từ ra phía cửa sông.

Những cọc nhọn đã nhô lên như những rừng chông

Thuyền Nam Hán bỗng trôi như dòng thác

Đâm vào cọc nhọn nhiều chiếc vỡ tan

Cọc nhọn chặn ngang không lối thoát

Phía trong sông những bè lửa lao vào bỏng rát

Đốt chiến thuyền

Những ngọn lửa cuồng điên

Tham lam liếm đi tất cả

Cả cửa biển Bạch Đằng Giang phát hỏa

Thành biển lửa kinh hồn

Mù mịt khói tuôn

Đất trời vàng rực

Cờ giong trống thúc

Máu đổ xác tan

Hàng trăm chiến thuyền thành than

Ngổn ngang trên sông nước

Xác giặc làm tắc dòng thủy triều không chảy được

Nước sông đỏ máu quân thù.

Lưu Hoằng Thao ôm hận nghìn thu

Xuống suối vàng vẫn không hiểu hết

Vì sao Lưu Cung đẩy con vào đất chết

Khi tuổi mới đôi mươi.

Vì tham lam lãnh thổ đất người

Mà Thái tử thành cô hồn nơi đất khách.

Đây là chiến công hiển hách

Của người Việt phương Nam.

Bạch Đằng Giang kết thúc 1.000 năm

Bị bọn phong kiến ngoại bang thống trị

Bạch Đằng Giang chiến công kỳ vĩ

Đưa dân tộc ta đến độc lập tự do.

Ngô Quyền xưng Vương Cổ Loa xưa thành kinh đô

Tổ chức triều đình qui mô hai ban văn võ

Trời xanh rực rỡ

Độc lập đăng quang

Thời đại huy hoàng

Nối chí vua Hùng dựng nước

Nối chí ông cha nghìn năm từ trước

Xây nền đắp móng cho nền quân chủ tương lai.

Năm 944 Ngô Vương về cõi Tiên đài

Mười một sứ quân phản phúc

Chiếm cứ mười một vùng và cắt chia đất nước

Thành mười hai quốc gia

Chiến tranh binh lửa tàn hại nước nhà

Nhân dân lầm than quốc gia suy kiệt

Vì quyền lợi riêng các lãnh chúa không hề hay biết

Mải mê tranh chiến binh đao

Nhân dân căm phẫn thét gào

Đòi hỏi non sông thống nhất.

Xứ Hoa Lư cờ lau đã phất

Cờ lau cũng phất lên ở Hải Khẩu, Thái Bình.

Một tướng tài Bộ Lĩnh họ Đinh

Đã dẹp tan mười sứ quân thâu tóm vào tay lãnh thổ

Trận cuối cùng sấm vang nhưng máu không đổ

 Ngô Xương Xí quy hàng ở miền núi Ái Châu.

Năm 968 như một phép nhiệm màu

Non sông thu về một mối

Cờ lau phấp phới

Những đám mây đen đã bị quét sạch trên trời

Hoa Lư sáng ngời

Kinh đô của một triều đại mới

Đại Cồ Việt cờ bay phấp phới

Núi non trùng điệp uy nghi

Nhà Đinh trị vì

Chia giang sơn thành mười đạo

Bố cáo

Đinh Tiên Hoàng xưng đế bỏ vương

Sánh với Bắc phương

Xây nền độc lập.

Kinh đô huy hoàng tấp nập

Văn võ bá quan.

Còn có sư tăng

Tham mưu cố vấn.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 7)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn