Bài viết mới nhất từ Hoàng Anh Sướng
Sẽ khởi công xây dựng các hạng mục góp phần hoàn thiện Đền, Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Knack, huyện K'bang (Gia Lai)
Sáng mai chủ Nhật (12/3/2023), Quỹ Tâm Hiểu Thương sẽ tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng các hạng mục (Cổng, khu nhà ăn, khu bếp, nhà vệ sinh, những con đường bao quanh Đền, Bia tưởng niệm các liệt sĩ, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả phù hợp với thực địa…) để góp phần hoàn thiện Đền, bia tưởng niệm liệt sĩ tại Knack, bên suối Đắc Lốp huyện K'bang, tỉnh Gia Lai
Một cách để giúp giới doanh nhân nâng tầm văn hóa
Trời! Một doanh nhân người Mỹ, sang công tác ở Việt Nam. Bận trăm công nghìn việc như thế, lại chỉ có một đêm duy nhất ở Hà Nội. Thay bằng tiệc tùng, ăn chơi, nhảy múa giống như nhiều doanh nhân Việt Nam vẫn thường làm, ông lại tha thiết muốn nghe, muốn tìm hiểu về văn hóa trà Việt. Thật đáng trân trọng biết bao. Thế là tôi nhận lời tắp lự.
Cùng ngắm những bức tranh Phật tuyệt đẹp, đầy ắp năng lương bình an của họa sĩ nổi tiếng Hoàng A Sáng!
“Tranh của Họa sĩ Hoàng A Sáng không chỉ đẹp mà còn đầy ắp năng lượng của bình an và đậm chất thiền. Vì thế, treo tranh của A Sáng cũng chính là cách rước năng lượng của bình an, hạnh phúc vào ngôi nhà của mình. Trong cuộc sống đương đại đầy những lo âu, căng thẳng, hớt hải, sợ hãi, đặc biệt là trong cơn đại dịch Covid 19, biết bao người bị stress, trầm cảm, ngắm tranh của A Sáng cũng là một cách để trị liệu, chuyển hóa”.
Quỵt tiền chùa, lừa nhà sư, cả nhà tan hoang, điêu đứng
Cả hai thầy đều ngồi lặng im, không ai nói với ai một lời. Một nỗi buồn nhân thế nhẹ mà thấm trào dâng trong tâm hồn. Thầy Nyaneinda là một bậc chân tu. Vì thương cảnh nghèo của Yadaw Kuma mà thầy giúp đỡ những mong anh vượt qua cơn khó khăn. Sao anh ta có thể nhẫn tâm lừa gạt thầy như thế?
Kỳ tích xây chùa trên đất Phật (tiếp theo)
Hành trình xây chùa gặp đủ mọi gian nan. Biết thầy Huyền Diệu là thầy tu, vài con buôn tại đây đã dùng đủ mánh khóe gạt gẫm. Chúng thỏa thuận bán xi măng giá rẻ cho thầy nhưng đến khi mang về, thầy mới phát hiện ra chỉ có vài bao đầu tiên là xi măng thật còn lại toàn là sình đất. Kinh phí thì eo hẹp. Có khi xây xong hai cái cột thì hết tiền nên đành phải cho thợ nghỉ. Chờ 5-6 tháng sau có tiền lại làm tiếp.
Những phép nhiệm màu từ tâm thành và lòng tốt: Kỳ tích xây chùa trên đất Phật (tiếp theo)
Tổng cộng có gần 20 chủ đất lần hồi đồng ý bán lại cho thầy. Bao nhiêu tiền lương từ việc dạy học, cộng với tiền đóng góp của các môn sinh và Phật tử quý mến thầy tự nguyện đóng góp, thầy đổ cả vào đó. Cho tới nay, diện tích của khu chùa đã lên đến gần 30.000m2. Quả là một con số trong mơ.
Ở hiền gặp lành - Kỳ tích xây chùa trên đất Phật
Trong lúc đang phân vân lưỡng lự trả lại hay không trả, thầy tiếp tục đi đến cửa hiệu kim hoàn tại quảng trường Place Vendôme nổi tiếng thanh lịch, nơi những tay triệu phú và các ông vua dầu hỏa thường lui tới tìm mua nữ trang cho các mệnh phụ phu nhân. Một lần nữa, ông chủ cửa hiệu kim hoàn nơi này xác nhận, đây là viên kim cương đắt giá và nhìn thầy với ánh mắt đầy nghi ngờ khiến thầy phải vội vã bỏ đi ngay.
Tháng cô hồn, nói về chuyện kiêng kỵ
Ngày xưa, cũng giống như nhiều người, cứ đến đầu tháng bảy âm lịch là tôi cũng sợ đủ thứ, kiêng kỵ đủ thứ. Nhưng sau này, biết đến đạo Phật, hiểu đúng chánh pháp, tôi đã vượt ra ngoài tất cả những kiêng kỵ, sợ hãi ấy. Với tôi bây giờ, ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt. Tốt hay xấu là phụ thuộc vào chính mình. Nếu mình có tuệ giác, có lòng từ bi, mình sẽ có cái nhìn đúng, nghĩ đúng, hành động đúng. Khi đó, thành công hay thất bại, tốt hay xấu, phụ thuộc vào chính mình.
Ứa nước mắt vì xúc động và cảm kích khi xem thước phim sư thầy Thích Huyền Diệu đi cấy lúa hỗ trợ người dân Nepal
Cách đây ít hôm, Sư thầy Thích Huyền Diệu từ Ấn Độ có gửi cho xem thước phim ngắn quay cảnh thầy đi cấy lúa hỗ trợ người dân Nepal sống gần chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở vườn Lâm Tỳ Ny (Limbini). Tôi xem mà ứa nước mắt vì cảm kích và xúc động.