Bài viết mới nhất từ Lê Trọng Hà
Nông Cống - Tên gọi ấy còn ngân mãi trong tim
Cùng với cái nắng oi ả giữa mùa hè, câu chuyện sáp nhập trong những ngày này đang trở thành chủ đề thời sự nóng nhất. Nhiều cái tên quen thuộc trên bản đồ dần lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những danh xưng mới, cấu trúc mới, chỉnh thể hành chính mới. Trong cuộc cách mạng chuyển đổi ấy, Nông Cống – tên gọi thân thương của bao thế hệ người dân quê tôi – cũng sẽ không còn tồn tại như một đơn vị hành chính cấp huyện nữa.
Nhịp cầu nối những bờ vui
NHỊP CẦU NỐI NHỮNG BỜ VUI
Theo Ns Trương Qung Lục, Ns Văn An sáng tác bài nhịp cầu nối những bờ vui năm 1976. Ông có nhiều dịp đi thực tế thâm nhập các đơn vị công binh, tham quan...
Ký ức dòng Tiêu Tương
Thế hệ chúng tôi hầu như ai cũng thuộc lòng câu ca dao: Ngày xưa có anh Trương Chi/ Người thì thậm xấu hát thì thậm hay… Người yêu nhạc thì thường ngâm nga câu hát của Nhạc sĩ Văn Cao: “Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung. Anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng…” Nhưng tôi thú thật, hôm nay nghe một ca khúc của NS Trần Lệ Giang tôi mới biết Tiêu Tương là dòng sông có thật, là nơi xưa kia chàng Trương Chi cất lên tiếng hát não nùng thương nhớ Mỵ Nương.
Tôi chỉ muốn nghe hát
Nói về việc livestream gần đây của bà Phương Hằng, ông Lưu Đình Phúc – cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) – khẳng định những thông tin bà đưa ra “đúng sai thì pháp luật còn phải xác minh”, nhưng không thể nào cứ tiếp diễn việc một cá nhân thoải mái lên diễn đàn mạng để thóa mạ, chửi bới người khác, việc này “là không chấp nhận được”
Thầy Chu Minh nổi nóng
Thầy Chu Minh là tác giả của những ca khúc nổi tiếng “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Người là niềm tin tất thắng” và nhiều tác phẩm nhạc khí giá trị. Thầy giỏi bao nhiêu thì hiền bấy nhiều. Thời kỳ Trung tâm VHNT sinh viên và VTV3 biểu diễn hầu như hàng tuần tại Hà Nội, với tư cách cố vấn chương trình, thầy ít khi vắng mặt.
Khóc cười cùng facebook
Trên facebook thỉnh thoảng tôi cũng có bài được nhiều bạn thích. Tôi đâu có tài cán gì. Chỉ là trước kia ngày nào tôi cũng khóc cười cùng trang sách, bài thơ. Nay thì Internet buộc chặt tôi vào, khiến tôi có lúc phát điên vì đau khổ hoặc hạnh phúc.
Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trung ra mắt cuốn sách “Nghệ thuật Xây Dựng Làm Nên Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội”
Cuốn sách mới ra mắt của Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trung “Nghệ thuật Xây Dựng Làm Nên Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội” là một bài học hướng dẫn thực tế bổ ích cho những ai đang trong quá trình định hình, nhận biết và phát triển – một thương hiệu cá nhân mạnh trong thời đại số ngày nay.