Trịnh Thanh
Bài viết mới nhất từ Trịnh Thanh
Mót lúa
Cách đây mấy chục năm (1970) tầm 12 tuổi. Chị em tôi cùng bạn bè lối xóm rủ nhau đi mót lúa mặc cho bom đạn máy bay bắn phá (chủ yếu nó bay lướt qua là nhiều). Giờ nhớ lại vừa vui cũng không tránh khỏi nỗi xót xa cơ cực thời đói kém.
14:04 15/12/2021
30 năm chờ mẹ
Giờ tan học, ba mẹ các bạn đến đón về gần hết, còn tôi cứ đợi mẹ, đợi đến 5 giờ chiều mà không thấy mẹ đến đón, nhà trường bắt đầu đóng cửa, tôi bật khóc nức nở, chú bảo vệ thấy vậy bảo tôi đến chòi gác sát cổng trường đợi mẹ, để chú đóng cổng. Tôi sực nhớ lời mẹ dặn liền theo chú ra chòi gác đứng đợi mẹ. Tôi đợi đến tối mịt cũng không thấy mẹ trở lại, lúc này tôi rất hoảng loạn, chú bảo vệ an ủi tôi cứ đợi rồi mẹ sẽ đến đón con về.
10:39 09/12/2021
Ký ức tuổi thơ
Có ai còn nhớ, một thời đội mũ rơm đi học, lớp học như cái lán đào sâu dưới lòng đất, xung quanh đắp lũy tránh bom của Mỹ không nhỉ???
15:00 28/10/2021
Chuyện chú tôi
Khi tôi khoảng 14 tuổi nghe bố tôi kể chuyện về ông chú họ của bố,anh em con chú con bác, một câu chuyện ly kỳ, tôi vẫn nhớ đến bây giờ.
17:38 13/10/2021