Tết xưa ở Hà Nội và văn hóa tết

Nguyễn Quốc Hùng

20/01/2022 09:25

Theo dõi trên

Với người dân Hà thành cổ xưa, Tết là dịp để sum họp hàn huyên, để thăm hỏi chúc tụng cầu mong cho nhau những điều tốt đẹp hạnh phúc... như thế cái tết mới thực sự là văn hoá, tình nghĩa và nhân văn...

tet-xua-ha-noi4-1642645422.jpg
 

 

Tết ngày xưa thời bao cấp ở Hà nội nghèo mà đơn giản, có sao dùng vậy và có gì tết nấy chẳng ai chê bôi cạnh khoé giàu nghèo to nhỏ gì. Tết nghèo nhưng mà vui vẻ đậm đà tình cảm, ấm cúng và đầy ắp tình người...

Với người dân Hà thành cổ xưa, Tết là dịp để sum họp hàn huyên, để thăm hỏi chúc tụng cầu mong cho nhau những điều tốt đẹp hạnh phúc... như thế cái tết mới thực sự là văn hoá, tình nghĩa và nhân văn...

Ngày nay, thời mở cửa kinh tế thị trường ở thủ đô Hà nội, dân tứ chiếng đến làm ăn và sinh sống. Người ta thi nhau làm giàu và kiếm tiền, cuộc sống sung túc và no đủ, nhưng cũng đồng nghĩa với những phức tạp và thói hư tật xấu...

Người ta tự nghĩ ra những chuyện sắm sanh ăn uống, biếu quà cáp và cống nạp thật trơ trẽn gần như là một cách hối lộ đút lót trắng trợn.

tet-xua-ha-noi2-1642645422.jpg
 

Người nhận quà biếu cũng vì tham lam mà bỉ bôi chê bai sân si nhiều ít, người biếu xén cũng vì toan tính, mượn dịp tết để mưu cầu danh lợi hoặc dựa vào tết để thể hiện sự khoe khoang hơn đời từ đấy mà làm mất đi cái chân thực tình cảm của ngày tết...

Tết có sao làm vậy, có gì ăn nấy. Tại sao người ta cứ phải lấy lý do tết mà sinh ra những cái trò hề như vậy để rồi hành hạ đầy ải lẫn nhau thật là khốn khổ. Nhất là với những người nghèo khó, tết xong ra giêng có khi nhà cửa sạch như chùi, nhẵn túi trả còn xu nào chỉ thiếu có mỗi nước vác rá đi vay...

tet-xua-ha-noi3-1642645422.jpg
 

Chúng ta nên đơn giản nhẹ nhàng chuyện cỗ bàn mời mọc cho phụ nữ họ đỡ phải vất vả phục dịch trong mấy ngày tết, nhất là chuyện rượu chè và nhậu nhoẹt của mấy cánh đàn ông gia trưởng nhiều khi muốn ra vành ra vẻ thích sai vợ đi “hâm nước mắm” hay “luộc mấy củ dưa hành” để sỹ diện trước mặt khách khứa...

Hãy coi trọng việc thăm hỏi, lấy cái dịp Tết là cơ hội để mà xum họp gia đình, để mọi người gắn kết và hiểu nhau hơn, là dịp để bỏ qua cho nhau những trách móc phiền muộn trong năm...

Đấy mới là tết của người Hà nội cổ xưa với văn hoá truyền thống Tràng An từ bao đời để lại, chứ không nên toan tính so bì vật chất một cách thô thiển nhỏ mọn như một số người bây giờ.

Bởi thế cho nên tết có văn hóa hay không là do mình...

Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài...

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An...

(Ca dao cổ).

Xuân Nhâm Dần 2022 đã đến bên thềm... Qua bao Thiên tai, Địa tai, Nhân tai... ta cầu mong một cái Tết yên vui và yêu thương về khắp muôn nhà...

tet-xua-ha-noi1-1642645422.jpg

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tết xưa ở Hà Nội và văn hóa tết" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn