Theo dấu chân người anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh - Kỳ 2: Tập kích kho 50 Tổng kho Long Bình đêm 12/01/1973

Trong Tổng kho Long Bình có hai khu kho quan trọng là kho Đồi 50 và kho Đồi 53.

Tổng kho Long Bình được xây dựng với hệ thống phòng thủ đặc biệt kiên cố. Toàn bộ khu vực được bao bọc từ 7 đến 12 lớp hàng rào kẽm gai, kết hợp gài mìn và lựu đạn. Các lô cốt tiền duyên bố trí cách nhau từ 30 đến 40 mét, nằm cách lớp hàng rào ngoài cùng từ 40 đến 50 mét. Hệ thống giao thông hào nối liền các lô cốt, đường đi, lối lại đan xen khắp nơi; hai bên đường đều được rào kẽm gai bảo vệ.

Trong Tổng kho Long Bình có hai khu kho quan trọng là kho Đồi 50 và kho Đồi 53.

Kho Đồi 53 có diện tích khoảng 3,75 km², gồm 18 dãy nhà kho với khoảng 200 gian, được chia thành 3 khu, mỗi khu có 6 dãy. Các dãy kho cách nhau khoảng 100 mét, còn khoảng cách giữa các nhà kho là 60 mét. Mỗi nhà kho được xây dựng theo hình khối chữ nhật, kích thước 30 m × 25 m × 5,5 m; cửa làm bằng thép, sử dụng khóa sắt kiên cố, xung quanh đắp các ụ đất dày từ 4 đến 5 mét để tăng khả năng bảo vệ.

Từ tháng 10 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, đồng chí Hồ Văn Sinh trực tiếp tham gia hai trận đánh vào kho Đồi 50.

485341123-2361249187574827-941936884947457850-n-1785768290.jpg
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 tham gia diễn tập DT-17 (tháng 6/2017). Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước). Ảnh: Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Trận đánh kho 50 lần 1

Từ ngày 11/10 đến rạng sáng 16/10/1972, các đồng chí Ngô Văn Sơn, Hồ Văn Sinh cùng tổ trinh sát Đại đội 53 và đồng chí Nguyễn Văn Tải, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, trực tiếp tổ chức trinh sát, nghiên cứu, đánh giá tình hình và nắm quy luật hoạt động của địch. Sau ba đêm liên tục điều nghiên, đến ngày 15/10/1972, mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh đã hoàn thành.

Lực lượng tham gia gồm 8 đồng chí, do đồng chí Hồ Văn Sinh làm mũi trưởng, đồng chí Khâm làm mũi phó, chia thành hai tổ. Trang bị gồm 54 kg thuốc nổ C4, 100 ngòi nổ hẹn giờ, 2 súng AK, 1 súng B40 và kéo cắt hàng rào.

Phương thức tác chiến được xác định là bí mật khắc phục vật cản, vào bí mật, ra bí mật. Đúng 1 giờ 30 phút bắt đầu đặt lượng nổ theo nguyên tắc từ trong ra ngoài. Đến 3 giờ, các mũi phải rời khỏi hàng rào ngoài cùng, cơ động về vị trí quy định. Đúng 3 giờ 30 phút, mìn đồng loạt phát nổ, đơn vị rút lui an toàn.

Kết quả, toàn bộ 100 xe tăng tại kho Đồi 50 bị phá hủy.

663363195-2711164792583263-3218364685753863316-n-1785768299.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Văn Sinh trong diễn tập đánh cầu Xa lộ Biên Hòa. Ảnh: Bảo tàng Đặc công

Trận đánh kho 50 lần 2

Đầu tháng 1 năm 1973, Thủ trưởng Trung đoàn Đặc công 113 giao nhiệm vụ cho Đại đội Trinh sát 53 vừa điều nghiên, vừa tác chiến, hoàn thành mục tiêu đánh kho Đồi 50 thuộc Tổng kho tiêu.

Ngay trước khi lên đường, tôi thay mặt tổ công tác hứa với cấp ủy và Ban Chỉ huy rằng: “Dù có hy sinh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Hãy tin tưởng ở chúng tôi.”

494257535-2400578696975209-1099739785458109860-n-1785768309.jpg
Khẩu súng K54 Anh hùng Hồ Văn Sinh sử dụng đi trịnh sát điều nghiên đánh Tổng kho Long Bình - Ảnh Bảo tàng Đặc Công

Do đánh giá địch sát, hai đêm sau thì tổ tiếp tục dùi vào chỗ đó, kết quả tổ kết luận được mục tiêu này có thể đánh ngay được.

Ngày 10/1/1973, Tôi báo cáo kết quả đạt được trong đêm lên Đảng uỷ và thủ trưởng trung đoàn. Đảng uỷ thủ trưởng, trung đoàn giao cho đơn vị sử dụng 5 đồng chí đánh trận nổi, tác chiến cho được mục tiêu này, dự kiến phương án tổ, thuận lợi tác chiến toàn bộ mục tiêu đã nghiên cứu kết luận. Nếu khó khăn, phương án hai đánh bằng được mục tiêu cơ bản 10 bồn xăng, trận này tôi được vinh dự chỉ huy tổ, nói chung phương án này được Đảng uỷ, thủ trưởng Trung đoàn nhất trí thông qua.

Ngày 11/1/1973 trang bị tất cả cho tác chiến đầy đủ hoàn chỉnh, Ngày 12/1/1973 tổ xuất phát, vượt qua phòng tuyến thứ nhất vào tới phòng tuyến thứ hai, tôi luôn đi đầu cắt rào cửa mở cho đồng đội, thời gian 12 giờ rồi, đêm trước đơn vị bạn mới tác chiến nên đêm nay thấy hướng nào cũng khác, đặc biệt tuyến 2 này địch gác rất nghiêm ngặt, điện phản xuống đường ray tàu hoả quá sáng, bên đường ray lính gác, lúc này tôi tập trung lại bàn bạc quyết tâm, nhưng phương án 1 không thể nào thực hiện được, chỉ trườn qua đường ray với tất cả số người nhất định địch sẽ phát hiện được ngay, tổ đã thay đổi phương án.

Tôi lấy tinh thần xung phong của tổ, lúc này đồng chí nào cũng trườn đến xin tôi cho vào đánh dù hy sinh. Cuối cùng tôi giao cho 1 đồng chí chỉ dùng 2 quả mìn thôi, còn tôi nghĩ rằng anh em xung phong lúc này để cho 2 đồng chí tổ viên vào không yên tâm được, mà phải có người chỉ huy trực tiếp mới giải quyết xử trí hết khó khăn tình huống xảy ra.

Tôi và Tuyến xung phong đi, còn các đồng chí ở lại, lợi dụng địa hình, địa vật quan sát địch, trường hợp địch phát hiện được các đồng chí nằm ngoài phải có trách nhiệm thu hút hoả lực địch đánh lạc hướng ,còn hai đồng chí trực tiếp lao vào đánh trực tiếp vào bồn xăng dù phải hy sinh để dành thắng lợi cho trận đánh.

Thực hiện cho được đặt mìn gắn vào mục tiêu, không gắn được vào mục tiêu thì người không trở về đơn vị.

Lúc 1 giờ 30 phút tôi bí mật trườn đến đường ray tàu, tôi nghĩ mình vượt ngang qua, nhất định địch phát hiện. Tôi liền nằm xuống theo đường ray kết hợp chân tay trườn qua vào trong an toàn, chỉ còn cách mục tiêu hơn 100m nữa, tổ bí mật nằm xuống hàng rào đầu của khu vực mục tiêu, nắm thời cơ địch, tổ qua 3 lớp rào tiến vào bồn xăng đầu tiên, 2 giờ sáng tôi phân công đồng chí Tuyến phát triển vào đánh 2 bồn xăng số 6 và số 4, còn tôi đánh vào bồn số 8 và số 10, gắn mìn xong đến hợp đồng tại bồn số 10, tổ triển khai đánh, khi tôi đặt trái vào bồn số 8 và quay lại đặt vào bồn số 10 theo như hợp đồng lúc này, tôi không thấy đồng chí Tuyến tới, nóng ruột quá, hay đồng chí Tuyến ra rồi.

Đến 2 giờ 30 vẫn không thấy đồng chí Tuyến ở đường tiếp cận ra, lúc sau tôi thấy bóng người từ hướng đồng chí Tuyến tới, tôi tưởng đồng chí của mình vội giơ tay vẫy ký hiệu, nhưng lại trông thấy 2 người nghĩ bụng, chắc không phải, càng gần nó càng thấy rõ hai tên lính Ngụy đi thẳng đến tôi, lúc này tôi núp dưới chỗ bóng đèn của chân bồn xăng khi trái mìn hẹn giờ đã đến giờ nguy hiểm( sắp phát nổ ), lúc sau nó đi xung quanh cửa bồn thấy không có gì lại quay đi bồn khác, thì Tuyến vừa vượt tới.

Tuyến hỏi tôi có việc gì không? tôi nói nhỏ với Tuyến không sao, thôi khẩn trương rút ngay ra, lúc này 3 giờ sáng, 2 chúng tôi ra gần đến phòng tuyến ngoài cùng thì trái mìn hẹn giờ nổ, kho xăng bốc cháy, địch báo động còi inh ỏi,  tổ 2 người bí mật rút ra ngoài an toàn.

Kết quả cụ thể trận đánh thiêu cháy trên 38 triệu lít xăng dầu, phá huỷ 20 xe quân sự, được cấp trên công nhận tổ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

482986074-2354592911573788-7980264880340918413-n-1785768329.jpg
Thành Đô bên tượng đài Đặc công chiến thắng Long Bình tại Sở chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 113- Ảnh: Thành Đô

Sau trận đánh này cấp trên khen thưởng 1 huân chương chiến công cho cá nhân tôi Hồ Văn Sinh, 2 bằng khen, 2 giấy khen cho anh em trong tổ chiến đấu.

( còn nữa. )

Kỳ sau : Tập kích sân bay Biên Hòa