Ẩn bạn tôi

Nguyễn Cúc

03/05/2022 06:55

Theo dõi trên

"Ẩn bạn tôi" là một bài viết của giáo sư Douglas Pike hồi tưởng lại về chiến tranh Việt Nam trong cuốn War in the Shadows. Hình trong bài là nhà báo Phạm Xuân Ẩn tại một nhà hàng ở Sài Gòn năm 1963, có cả vợ của Pike.

Điều thú vị là nhiều năm sau Pike vẫn không hoàn toàn chịu tin rằng Phạm Xuân Ẩn lại là nhà tình báo chuyên nghiệp của Việt Nam ngay từ đầu, khó có thể chấp nhận được rằng mình đã bị ông Ẩn che mắt suốt 15 năm. (Pike không phải dạng vừa: là ông trùm tâm lý chiến Mỹ tại Việt Nam, chuyên gia hàng đầu của Mỹ nghiên cứu Việt Cộng, cộng tác viên của CIA, tác giả chính của báo cáo "thảm sát Mậu Thân" nổi tiếng.)

an-bt-1651535642.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Thậm chí Pike còn nghĩ đến các giả thiết ông Ẩn chỉ là một "đồng chí ngày 30" cơ hội (trở cờ theo Cộng sản vào ngày 30-4) hoặc là một điệp viên hai mang làm việc cho Mỹ và trong hoàn cảnh bắt buộc phải chuyển sang làm việc cho phía Việt Nam.

Theo Tìm hiểu về chiến tranh VN

PS: Phạm Xuân Ẩn (ngày 12 tháng 9 năm 1927 – ngày 20 tháng 9 năm 2006) tên thật Phạm Văn Thành là thiếu tướng tình báo của Việt Nam, có các biệt danh là X6, Trần Văn Trung hoặc Hai Trung. Ông làm nhà báo và phóng viên cho hãng tin Reuters, tạp chí Time, tờ báo New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor, v.v. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, ông được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Ẩn bạn tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn