Xuyên suốt 20 năm tổ chức, sự kiện thường niên Halloween luôn là niềm tự hào của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối thành công từ những mùa trước, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros đã mang tới nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, để lại những dư âm khó quên trong lòng khán giả.
Trên sân khấu đêm hội, vở kịch “Huyết trảo” gây ấn tượng với câu chuyện về Hồng Điệp - cô đào tài năng tại gánh hát Thời Đại. Bằng giọng hát lôi cuốn, Hồng Điệp luôn là trung tâm của những buổi diễn. Thế nhưng, sự xuất hiện của “bóng hồng” mới - Trân Đài khiến cô dần mất đi vị thế của mình. Trước những cám dỗ và tham vọng cá nhân, Hồng Điệp đánh mất lý trí và làm nhiều điều sai trái.
Tại hồi giữa vở kịch, màn trình diễn “Dối” gây bất ngờ cho khán giả với tạo hình kinh dị. Ca khúc khiến không khí đêm hội được đẩy lên cao trào cùng giai điệu ma mị và ám ảnh.
Bên cạnh đó, màn hợp xướng “Nắng bên đời” cũng cho thấy tài năng trong lĩnh vực ca hát của sinh viên trường Báo. Dù ca khúc có độ khó cao với nhiều lớp bè, song, khán giả không khỏi ấn tượng với cách xử lý mượt mà của dàn lĩnh xướng. Ngoài ra, loạt tiết mục nhảy, múa được biên đạo kỳ công cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Đặc biệt, sự xuất hiện của hai khách mời Lezii và Phùng Khánh Linh đã đem tới cho đêm nhạc hội một màu sắc mới. Giọng ca ngọt ngào và phong thái trình diễn lôi cuốn của hai ca sĩ phần nào xua tan không khí ma mị của vở kịch.
Trong phần giao lưu với khán giả, Phùng Khánh Linh không ngần ngại chia sẻ cảm xúc hào hứng khi lần đầu được trình diễn tại sân khấu Học viện. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp lại sinh viên trường Báo trong tương lai.
Không chỉ dừng lại ở những tiết mục ca nhạc, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros còn chào đón sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ xiếc Đỗ Minh Đức. Tại đây, anh trình diễn nghệ thuật xiếc trăn - tiết mục chưa từng xuất hiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Với những tiết mục đặc sắc cùng sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời, đêm nhạc hội Halloween 2025: Ouroboros đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù đã kết thúc, song, chặng hành trình diễn ra trong hơn hai tháng vừa qua của “lễ hội ma” trường Báo đã để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả.