"Bác Hồ" đến thăm và mua ủng hộ "Lục bát mỗi ngày"

Đặng Vương Hưng 

23/10/2021 08:40

Theo dõi trên

Gần trưa, mình nhận được điện thoại của CCB, nhà thơ Trần Ninh Hồ (nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam): - Bác Hồ đây, vừa họp xong ở Hội Nhà văn. Chú Hưng có ở 40 Võ Thị Sáu không? Bác ghé chơi, uống cà phê?

dvhu1-1634952955.jpg
Tác giả Đặng Vương Hưng (bên trái).

 

- Quán cà phê Lục Bát ngày mai (Thứ 7, 23/10) mới chính thức mở lại, sau mấy tháng đóng cửa vì dịch bệnh, nhưng khách quý như bác Hồ đến thì lúc nào em cũng có sẵn trà và cà phê mời ạ!

Chúng tôi quen biết đã lâu, lại còn là tình đồng hương nữa. Thôn Sen Hồ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi nhà thơ Trần Ninh Hồ sinh trưởng cũng chính là quê mẹ của tôi. Cụ Trần Hữu Cải, sinh 1912, thân phụ của bác Trần Ninh Hồ, mới mất tháng 4 năm nay, thọ tới 110 tuổi!

dvhu2-1634953169.jpg

 

Gặp lại nhau sau mấy tháng giãn cách xã hội, chúng tôi cùng tay bắt mặt mừng.

- Bác đùa thôi, chả uống cà phê bao giờ. Cho xin ấm trà Thái nhé. Và cho bác mua nguyên giá 600.000đ một cuốn “Lục Bát mỗi ngày”, trả tiền mặt luôn!

- Ấy chết, bác có bài viết cho sách, em phải biếu và cảm ơn còn chưa đủ, chứ sao lại mua.

- Bác chủ ý đến mua mà, vừa lĩnh nhuận bút cuốn “Ngày ấy, bạn bè tôi”, in bao cấp 2.450c, cũng được kha khá… Lộc bất tận hưởng. Phải mua để chú Hưng lấy may, chứ sách hơn ngàn trang, mà thu về có 250 ngàn/cuốn, lại còn gửi biếu bạn bè khắp nơi thế... thì lấy đâu tiền mà bù lỗ!

Không chỉ nhà thơ Trần Ninh Hồ, mà rất nhiều anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã cảm ơn nhận được sách tặng rồi, thì "ủng hộ lại chút xíu lấy may": Đại tá Trần Trọng giá, lấy 2 cuốn, ủng hộ cả 10 triệu; chị Trần Hồng Dung (Quỹ "Mãi mãi tuổi 20") ủng hộ 10 triệu, cũng chỉ nhận 4 cuốn sách; 2 bạn đọc là Bà nội Phạm và Luu Lien Vu, mỗi người "mua mở hàng lấy may" 4 cuốn, nhưng trả cả 5 triệu; Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu (Báo VietNamplus) ủng hộ 2 cuốn, mua cho cả phóng viên viết bài giới thiệu sách; PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) mua thêm 4 cuốn tặng bạn bè; Nhà báo, MC Thảo Vân (Đài Truyền hình Việt Nam) ủng hộ gấp đôi giá trị cuốn sách tặng; CCB Phạm Văn Quang, sau khi nhận được 1 cuốn sách biếu, đã gửi ủng hộ lại 1 triệu; AHLĐ Nguyễn Văn Thắng (Thái Nguyên) mua 1 cuốn sách gửi tiền trước, nhưng gửi tặng thêm 2 kg chè hảo hạng; PGS.TS Trần Mạnh Tuân (ĐH Thuỷ Lợi) "gửi lại cước phí" hơn cả cuốn sách; thương binh Nguyễn Duy Hiền (Sở LĐTBXH TP.HCM) mua 6 cuốn nguyên giá, để tặng bạn bè; bạn đọc Dang Nhung (Hưng Yên) và Ngọc Mai (Đan Phượng) đã chuyển khoản trước tiền triệu, mà chưa gửi địa chỉ nhận sách. Và còn nhiều, nhiều nữa những tấm lòng bè bạn gần xa, đã ủng hộ cả tiền bạc và công sức, để "Lục bát mỗi ngày" được lan tỏa...

Sách biếu mà còn hơn cả "bán". Ngại quá, nhưng tình cảm anh em bạn bè dành cho, chả nhẽ gửi lại? Chỉ biết cảm ơn và cảm ơn!

Hà Nội, 22/10/2021
Đ-V-H

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết ""Bác Hồ" đến thăm và mua ủng hộ "Lục bát mỗi ngày"" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn