Bản tình ca biển đảo Trường Sa

Quần đảo Trường Sa không những là một phần máu thịt thân yêu của Tổ quốc mà còn là một đặc khu giàu tiềm năng và khát vọng phát triển. Nếu trước đây, nói đến Trường Sa nhiều người liên tưởng nơi đầu sóng ngọn gió ấy với những khó khăn, vất vả, mịt mùng sóng vỗ... thì giờ đây quần đảo yêu dấu của Tổ quốc đã sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng khởi sắc.

Càng đi nhiều, càng thấy biển Tổ quốc mênh mông, sâu thẳm hơn. Càng đến các đảo tiền tiêu, càng thấu hiểu, thấm thía hơn những gian truân và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ và đồng bào ta sống giữa trùng khơi. Mỗi đảo có một vị trí, điều kiện khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là ý chí bền bỉ, nghị lực kiên cường, tinh thần vượt khó và trách nhiệm cao cả của cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

gen-n-z7800965837660-35aab4ceca13c6aa50a4efe52cc0bf6e-1778224644.jpg
Trung tướng PGS-TS Nguyễn Đức Hải trong một chuyến đi Trường Sa

Chùm thơ viết về Trường Sa của Trung tướng PGS.TS Nguyễn Đức Hải được ông sáng tác trong một chuyến đi thăm, làm việc với quân và dân biển đảo Trường Sa. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

SÓNG TRƯỜNG SA

Sóng không ngủ giữa biển trời thăm thẳm,

Cứ xô hoài nỗi nhớ đảo xa xăm.

Nơi tiền tiêu, những tâm hồn kiêu hãnh

Ngẩng cao đầu, canh giữ biển quê hương.

Song Tử Tây sừng sững giữa biển Đông,

Nam Yết xanh tươi, Sinh Tồn dậy sóng.

Những tên đảo nghe sao mà cháy bỏng,

Như máu trong tim, hơi thở cuộn trào!

Người lính hải quân giữa những hải trình,

Nắng cháy sạm da vẫn cười tươi trẻ.

Dải yếm xanh bay theo chiều gió lộng,

Thắp sáng niềm tin nơi cuối chân trời.

Cánh hải âu chao nghiêng đầu ngọn sóng,

Ghi ta bập bùng thắp lửa Trường Sa.

Giữa mênh mông nghe âm vang câu hát,

Trao tâm tình theo gió vượt trùng khơi.

Vượt bão tố, mặc sóng gào gió mặn,

Lời thề xưa sắt đá chẳng hề lay.

Dẫu hy sinh, quyết chí giữ vẹn tròn,

Mỗi cột mốc là hình hài đất nước.

Mỗi tầng san hô thấm bao máu đỏ,

Vang vọng hồn thiêng sông núi ngàn năm.

Trường Sa ơi! Ta canh biển giữ trời,

Tổ quốc thanh bình, hạnh phúc muôn dân.

TP.HCM, 01.02.2026

z7803883413417-467f319474f069db035c509dde2c4822-1778224677.jpg

……

BẢN TÌNH CA BIỂN ĐÔNG

Ngàn năm sóng vỗ

Từ thuở Cha lên rừng, Mẹ xuống biển sâu,

Khai mở cõi bờ bằng mồ hôi và máu.

Biển Đông thức dậy giữa bình minh huyền ảo,

Mênh mông sóng vỗ nhịp thời gian.

Đây Trường Sa, Hoàng Sa – những ngọn đuốc linh thiêng,

Nơi ấy , được kết tinh từ cát vàng và ý chí.

Dáng hình Tổ quốc  ngàn đời tiên tổ , tạc giữa trùng khơi,

Đang viết tiếp bài ca giữ biển, giữ trời.

Sức mạnh và Tình yêu

Biển không chỉ có màu xanh hiền hoà , êm ái,

Mà còn mang trong mình dòng máu của rồng thiêng.

Khi bão tố cuồng phong vây hãm bốn bề,

Lòng người sục sôi tinh thần bất khuất!

Những cánh buồm vươn mình thành vách sắt,

Ngư dân ra khơi – những cột mốc chủ quyền.

Bản lĩnh vững vàng giữa trùng điệp khơi xa,

Tình yêu đất nước hòa vào cùng muối mặn.

Như lồng ngực căng tràn sóng cuộn triều dâng

Sức trẻ hôm nay nối nhịp bước cha ông.

Mỗi con sóng là một lời thề sắt đá:

"Vạn lý giang sơn, một tấc chẳng thay lòng!"

Linh hồn của biển

Nghe gió cuộn từ ngàn năm lịch sử,

Sóng đại dương vỗ nhịp bản hùng ca.

Dưới vòm trời lồng lộng nắng chói chang,

Tên gọi thiêng liêng: Hoàng Sa – Trường Sa bất diệt!

Đó là hình hài, là máu thịt, hơi thở

Của tiền nhân thuở cắm mốc, định biên thùy.

Đội hùng binh năm ấy giữa mịt mù sóng gió,

Dũng khí , kiên trung gữi từng tấc đảo quê hương.

Hoàng Sa – Cát vàng in dấu chân người cũ,

Dẫu bão giông vẫn giữ trọn lòng son.

Trường Sa – lòng người và những gốc bàng , phong ba bao đời sừng sững,

Tiếng chuông chùa hòa nhịp sóng thân thương.

Chứng tích và Khát vọng

Mỗi rạn san hô là thế trận lòng dân

Mỗi ngọn hải đăng là mắt thần không ngủ.

Anh đứng đó – những tượng đài bất tử,

Chắn gió ngăn thù, giữ yên giấc trẻ thơ.

Biển Đông thức, bởi lòng người luôn thức,

Sóng có thể gầm, nhưng ý chí chẳng hề lay.

Từ đảo đá chênh vênh đến đất liền một dải,

Dệt gấm hoa giữa xanh biếc trùng khơi!

Bản tình ca viết bằng niềm tin, hy vọng, tình nghĩa thiết tha

Có vị mặn mồ hôi, có cả máu anh hùng và những người ngã xuống.

Hoàng Sa, Trường Sa – nhịp đập của trái tim,

Chân lý hòa bình là máu thịt non sông.

Sóng vẫn hát lời tự tình và tương lai phía trước,

Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy giữa khơi xa.

Việt Nam ơi, ngẩng cao đầu đón ánh bình minh,

Giữ trọn biển trời, giữ trọn tình yêu!

TP.HCM, 18.02.2026 ( 02.01.2026 Bính Ngọ )

z7803868386393-a9026555dbd9c4e967dc0d017a6521b6-1778224677.jpg
Cán bộ chiến sĩ các đoàn công tác ra thăm Trường Sa dâng hương - hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ↵

………………..

GIỮ TRỌN BIỂN ĐÔNG

Giữa trùng khơi, sóng cuộn sóng trào

Hồn đất nước ngàn năm còn vọng lại

Hoàng Sa đó, Trường Sa là mãi mãi

Chủ quyền thiêng sừng sững giữa Biển Đông.

Từ thuở ông cha đi khai phá đảo xa

Cưỡi sóng dữ, vượt phong ba, bão táp

Những hùng binh quyết xả thân vì nước

Cắm mốc hình hài, tạc danh Việt sử xanh.

Ôi thiêng liêng!

Mỗi tấc san hô, mỗi hạt cát biển khơi

Đều thấm đẫm mồ hôi và máu đỏ

Cờ Tổ quốc hiên ngang bay trong gió

Khẳng định sơn hà, bờ cõi nước Nam.

Chúng con đây, dòng máu Lạc Hồng

Khắc ghi lời non sông thề giữ biển

Dẫu biển động, dẫu quân thù hung dữ

Quyết một lòng, chẳng một bước rời xa.

Biển của ta, máu thịt chẳng rời xa

Là hơi thở, là trái tim người Việt

Sóng dữ dội, lòng người càng quyết liệt

Sừng sững khơi xa, cột mốc giữ cơ đồ.

Hoàng Sa - Trường Sa!

Vững chí giữ niềm tin

Trái tim hồng luôn sẵn sàng dâng hiến

Giữ trọn vẹn từng vùng trời, vùng biển

Chủ quyền này, vĩnh viễn thuộc về ta!

TP.HCM, 16.02.2026 ( 30 tết)

z7803867852746-c82ac4e50bf809e49c3cf0152723f64a-1778224677.jpg
Những bông hoa đẹp nhất được cán bộ, chiến sĩ tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Trường Sa↵

……………

VỀ PHÍA MẶT TRỜI LÊN    

( Thân tặng Đại tá : Nguyễn Bá Ngọc .Nguyên CHT , Đảo Trường Sa lớn )

Con tàu đi về phía mặt trời lên

Nơi Tổ quốc vươn mình ra biển cả

Trường Sa ơi, nghe lòng sao lạ quá

Giữa sóng gầm, bỗng hóa những lời ca.

Cây bàng vuông hé nụ giữa phong ba

Màu tím biếc như môi cười chúm chím

Gói tình đất vào nếp hoa mềm mịn

Thắp yêu thương trên cát bỏng san hô.

Có những loài cây thủy chung với đảo

Bão tố tràn qua vẫn ngẩng cao đầu

Rễ đan thành lũy trong lòng đất

Cùng quân dân canh giữ dải biên thùy.

Giữa trùng khơi, tôi gặp lại bạn xưa

Học viện Lục quân một thời luyện chí

Nhớ Đà Lạt – mây chiều giăng đỉnh núi

Gió thông reo sương lạnh những chiều đông.

Vui hội ngộ giữa Trường Sa nắng cháy

Cái oi nồng hòa vị mặn biển khơi

Vẫn ánh mắt của một thời đèn sách

Nay vững vàng tay lái giữa trùng dương.

Dáng hiên ngang – vị Chỉ huy bản lĩnh

Thế trận lòng dân trên sóng nước Biển đông .

Tầng san hô khắc ghi niềm kiêu hãnh

Nối đất liền với đảo nhỏ kiên trung.

Tay nắm tay bao ký ức trào tuôn

Từ phố núi xa xôi ra biển rộng

Ta đứng đây, giữa ngàn trùng sóng động

Giữ chủ quyền, giữ mãi ánh bình minh.

 20.02.2026

z7803882985742-19565f30f78b9d06e104957e704d5b15-1778224677.jpg

……………….

HOA BÀNG TRƯỜNG SA

Trường Sa sương đọng cánh hồng

Em như sắc thắm chạm lòng anh say

Dẫu cho bão dập sóng vây

Hoa bàng tình tứ đong đầy trong anh.

Ngắm hoa e ấp sương mai

Ngỡ làn hương tóc, dặm dài nhớ em

Gửi lòng theo gió biển êm

Đảo xa thương nhớ... càng thêm mặn nồng.

            Trường Sa, 16/04/2026

            Trung tướng PGS – TS Nguyễn Đức Hải