Bùa ngải thôi miên là có thật

Nguyễn Văn Hòa

10/10/2022 09:30

Theo dõi trên

Vừa đi chợ về, đặt vội túi hàng xuống bà vợ tôi hớt hải.

bua-ngai-1665368961.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Ông đèo tôi đi lấy thuốc. 
Chả hiểu nam mô thế nào, tôi vội lấy xe máy chở bà đến địa chỉ mà bà ở chợ vừa dặn trên tờ giấy ghi địa chỉ.Đến đúng địa chỉ chả thấy phòng khám nào, hỏi thăm người ở đấy họ nói ở đây không có ông bác sĩ nào cả.
Như bừng tỉnh bà vợ tôi thất thần. Tôi bị lừa rồi ông ơi.
Rồi bà kể sáng nay ở chợ đang mua hàng thì có người đàn bà chen vào hỏi rối rít làm quen. Nhìn mặt rồi phán bà đang bệnh trọng da sạm báo hiệu bệnh tật đã lâu. Rồi bà ta cứ sờ vào mặt vào vết nám.Thế rồi bà vợ tôi cứ bị cuốn vào người lạ. Rồi như thân quen đã lâu bà ta nói có bác sĩ người nhà chữa bệnh rất giỏi nhất là bị nám da. Chả hiểu sao mà bà ta còn bảo vợ tôi như sui khiến để bà về nhà lấy gần 5 triệu đưa cho bà ta. Rồi đến đoạn bà hớt hải về nhà gọi tôi chở bà đến địa chỉ nhà bác sĩ.
Bà kể từ lúc bắt chuyện bà như người bị u mê sai khiến không có suy nghĩ đúng sai kể cả chuyện dễ dàng về nhà mở tủ lấy tiền đưa cho mụ.
Về sau có người bảo nếu lúc ấy có người hỏi thì bà sẽ tỉnh ra.
Có nhiều kiểu lừa đảo nhưng kiểu lừa để người khác móc tiền trong túi dễ dàng như vậy chỉ có thể là thôi miên bùa ngải.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bùa ngải thôi miên là có thật" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn