Chị Thu hàng xóm !   ·

Trần Thị Linh Miêu

22/10/2021 11:19

Theo dõi trên

Đầu tháng 10. Bắt đầu đi làm lại, bà con lại rục rịch buôn bán lại, ngoài đường cũng bắt đầu đông xe cộ. Tiếng xe 115 cũng bớt hẳn. Mừng cho Sài Gòn

chuy-que9-1634876244.jpg
Ảnh minh họa dọ tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet

Mấy hôm trước mấy chị em trong khu ngồi cafe với nhau nói chuyện, rất nhiều chuyện trong đó có chuyện mấy chị buôn bán quen biết, vì dịch mà chưa đi bán lại …Phần nhà có người F0 nặng, phần nhà đông con cháu, phần nhà có người mất ….Rồi hàng không bán kịp bị hỏng, tiền mặt bằng, nhà trọ tuy giảm như cũng khó khăn …Bây giờ cụt vốn rồi ..

Như Thím Bảy bán bún rêu cua, chả cua Huế ..Khi nào tôi ra đều biết tôi thích ăn chả cua ..Hay bà Tám chuyên :

- Cô Tư mới dzề ghé lấy phần bò kho về cho chú ăn nghen ..

Hay thằng con tui :

- Chú Bảy làm cho cháu lẩy cua biển, đủ combo ..4 tên ăn nghe, Cháu về chú đưa qua ….

Đều người miền Tây và miền Trung vô buôn bán làm ăn nuôi con ăn học ..

Chị Thu nói :

- Mấy bữa rày sao chưa thấy ai buôn bán lại ta ? Con chị thèm ăn quá ! Mình nấu cứ chê sao nước lèo không đậm đà như bà Sáu …Đứa nào có số điện thoại hỏi xem sao ?

Vậy là tên nào cũng móc điện thoại ra dò số, rồi gọi điện hỏi thăm …

Chị Thu nói :

- Thôi chị em mình gom vào làm cái quĩ cho mấy người quen biết mượn lấy vốn làm ăn đã, chứ bây giờ để tiền làm gì nữa, giúp vốn đi, mình lãi là được ăn ngon phải không? .. ..Họ cũng buôn bán lâu rồi, muốn vực dậy là phải có vốn ..

……

Chị Thu cầm tiền điện hỏi bao nhiêu một xoong bún để bán …OK chiều ghé nhà chị sẽ cho mọi người mượn đỡ, để nấu phục vụ mọi người ăn sáng đã, bán mang về thôi. Chứ cứ ở nhà thêm là đói, cũng may chưa người nào vay lãi vì đang thăm dò tình hình dịch covid… xem sao đã…

Hôm sau! Chúng tôi có những món ăn sáng thơm phức, còn muốn ăn lẩu mang Cua tôm, cá sang nhờ vợ chồng chú Bảy mua la gim cho đúng chuẩn, ăn cho ngon …

Hình như tay chị Thu mát! Mà tính chị Thu cũng lở xởi vui vẻ(nhìn tướng mập mạp, ba má chồng cưng lắm), công ty chị ở Long An, nên ngày trước chưa dịch, hiếm khi thấy chị, vợ chồng chị đi sớm về thì khuya, con lớn rồi, đều ngoan, chị mở gr hàng xóm và kéo mọi người xích gần nhau, thì mới biết nhau ….

Mọi người bán buổi sáng khoảng hơn 2h là hết sạch, chẳng ai nợ, mà còn có mấy tô miễn phí cho mấy người, hay họ đến xin mua 5k nước chân cơm miễn phí ( xoong này là của chị, sáng chị gạo cắm điện nồi công nghiệp, kèm đồ mặn và canh chị Ba nấu, họ tự xúc vào hộp của họ mang đi..) ..Có nhà lại đặt ăn chiều…Ai cũng ngán cơm rồi ..Khách quen lui lại ..Nhiều khi anh chị múc đồ ăn không kịp …

Chúng tôi lại sướng vì thích kho quẹt là bà Sáu kho, thích cá kho nồi đất là chú Bảy, hay lẩu cá linh bông điên điển …

Chị Thu đi làm về xuống xe, là ôm một đống rau hay gì đó ..Chị mua ở Long An về đưa cho mấy bà con …

Chị cười nói:

- Mình biết đâu, lo được chút nào hay chút đó, chứ rộng ra thì không làm được cứ láng giềng gần mà giúp thôi …Cứ đà này cả hai bên cùng có lợi em nhỉ ..

……

Trời Sài Gòn sắp mưa rồi, âm u nhưng trong nhà o bức ..Sáng lười mang tô chạy ra chỗ chị Tư làm tô bún thịt nướng về ăn, nhìn chậu i-ốc ướp thịt sạch sẽ ngon lành…. chị nướng lò nướng điện cũng của chị Hạnh không xài đến mang ra cho chị dùng … Sạch sẽ trước mắt mọi người ,nên dân công sở đến mua mang về cũng đông …Buôn bán chỉ cần sạch sẽ uy tín là sẽ thành công. (Khu này công sở nhiều …)

Ghé chú Năm chiều Gấu cháu về chú cho lẩu dê 6 người nghe chú ..Như mọi hôm ấy. Ai ăn cũng khen ngon lắm …

Cô chú cười hiền lành, Sài Gòn mưa rồi. Trong mùa dịch thấy con người gần nhau hơn, tình cảm hơn, rộng rãi và biết nhìn xung quanh nơi mình sống … Chỉ người Sài Gòn hiểu người Sài Gòn thôi …

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chị Thu hàng xóm !   ·" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn