
1. NỖI NHỚ THÁNG BA
Tháng Ba về có nỗi nhớ không tên
Cứ thao thức rợp trời hoa gạo nở
Mây trắng trôi băng qua miền thương nhớ
Gió thì thầm, gió dệt những thương yêu...
Tháng Ba về sao chẳng gọi thành tên
Cái nỗi nhớ cứ từng giờ khắc khoải
Em khờ dại hay là em yếu đuối
Để mưa xuân dài như nỗi nhớ của em...?
Trời tháng Ba xanh xám bởi nỗi nhớ đan xen
Làn sương mỏng giấu ẩn sâu lặng thầm người con gái
Trời se lạnh có che những dấu yêu được mãi
Em tự ru mình trong khoảnh khắc tháng Ba...!
Chẳng phải vô tình hương bưởi cứ đưa xa
Chẳng phải vô tình tháng Ba thành nỗi nhớ
Mình đã gặp nhau để tháng Ba trăn trở
Để tháng Ba đánh thức những nồng say...
Hoa gạo rực trời khắc nỗi nhớ vào mây
Em khắc tận sâu trái tim người con gái
Để tháng Ba về gõ trái tim trẻ lại
Ngỡ anh về gõ cửa tháng Ba em...
2. CÔ GÁI THÁNG BA
Có phải vì mình đã gặp tháng Ba
Tháng của tình yêu và nỗi nhớ
Tháng những loài hoa dịu dàng hé nở
Nên anh gọi em rằng: Cô gái tháng Ba...?
Hay tại vì ta gặp giữa mùa hoa
Thoảng trong gió ngọt ngào hương hoa bưởi
Ánh mắt anh trao để em nhìn bối rối
Nên anh nói rằng: Em - hoa bưởi tháng Ba...?
Có phải vì có yêu dấu vụt qua
Như sao đêm rơi chìm trong đáy mắt
Nên anh nói: Mắt em - hồ tháng Ba trong vắt
Anh đắm mình trong đáy mắt em sâu...?
Nếu vô tình ta đi lướt qua nhau
Tháng Ba sẽ chẳng gom yêu thương để lại
Nhưng nàng Bân bằng con tim mềm mại
Mong chút lạnh cuối mùa ấm áp mãi lòng nhau...
Ý thơ chiều viết mãi chẳng thành câu
Cô gái tháng Ba trong anh phải nồng nàn hoa gạo đỏ
Thanh thoát hoa sưa, nhẹ nhàng hoa xoan đầu ngõ
Hay thanh cao, dịu dàng như hoa bưởi tháng Ba..?
Có những điều ta chẳng thể nói ra
Gửi tháng Ba giữ giùm ta kỷ niệm
Để những yêu thương tháng Ba về nguyên vẹn
Trong ngọt ngào: Em - Cô gái tháng Ba..!!!
3. LỤC BÁT THÁNG BA
Câu thơ viết cả tháng Ba
Tiết trời se lạnh như là nhớ thương
Mưa phùn một chút vấn vương
Cánh hoa sưa rụng ven đường đợi ai?
Tháng Ba nỗi nhớ thật dài
Sắc hoa gạo giữ chẳng phai tháng ngày
Tìm trong ngọn gió heo may
Bàn tay ai để trong tay ấm lòng...
Nơi nào người có nhớ không
Bến xưa giữ sợi tơ hồng chưa trao
Câu thơ lục bát hôm nào
Viết chưa xong để gửi vào trời xanh...
Vì rằng hẹn ước mong manh
Câu thơ em viết cũng đành dở dang
Sắc hoa xoan tím nhẹ nhàng
Len vào lục bát ...dịu dàng tháng Ba...
4. NỖI NIỀM THÁNG BA
Có phải vì tháng Ba đợi ai
Mà hoa bưởi cứ tinh khôi sắc trắng
Thoang thoảng hương đưa nhẹ nhàng trong nắng
Giữ nét dịu dàng, đằm thắm, kiêu sa?
Có phải vì giữ ước hẹn tháng Ba
Nên hoa ban giữ sắc màu son sắc
Nhặt cánh hoa ban cài lên mái tóc
Có một người thầm nhắc mãi đợi mong...
Có phải vì nỗi nhớ đậm trong lòng
Nên hoa xoan ngặt một màu tím biếc
Tháng Ba ơi, nỗi nhớ nào da diết
Nên xoan nở đầy... rụng tím ngắt tháng Ba..?
Hoa gạo rực trời gửi nỗi nhớ bay xa
Mãnh liệt, thẳm sâu tâm hồn người con gái
Để tháng Ba về lửa tình yêu thắp mãi
Trên nền trời... xanh mãi tháng Ba ơi!
5. RÉT THÁNG BA
Tháng Ba về cái rét bỗng ngọt hơn
Cái vị ngọt của tình yêu vô tận
Thương nàng Bân may áo cho chồng tất bật
Áo đậm tình người nên rét hoá dài hơn...
Tháng Ba về nỗi nhớ tím hoàng hôn
Khi mùa Xuân đang từng ngày chín mọng
Gió tháng Ba hay là anh mong ngóng
Mang cái rét về hôn tóc xoã vai em...
Rét tháng Ba thấm nỗi nhớ dịu êm
Se se lạnh ngập tràn trên lối cũ
Gom yêu thương trao nhau còn chưa đủ
Để mây trời vần vũ cả tháng Ba...
Rét nàng Bân, đông vừa mới đi qua
Áo len mỏng em mang không đủ ấm
Tựa tháng Ba em tìm về phố vắng
Ngỡ anh về ... nồng ấm tháng Ba em!
6. SẮC TÍM THÁNG BA
Chiều nay hoa xoan nở
Tím ngắt một khoảng trời
Hình như tháng Ba tới
Ở một miền xa xôi...
Anh ngày xưa vẫn hẹn
Tháng Ba mình chung đôi
Mà nay tháng Ba tới
Mình mỗi người một nơi...
Hình như tháng Ba khóc
Mây đầy trời anh ơi
Có phải tháng Ba nhớ
Mưa phùn chẳng ngừng rơi...
Biết rằng ta vẫn đợi
Khắc khoải đếm thời gian
Nên tháng Ba tím biếc
Màu nhớ nhung ngút ngàn...
7. THÁNG BA XANH
Có phải vì anh thích màu xanh
Nên ước tháng Ba cứ trong ngần mắt biếc
Để nỗi nhớ nhuốm xanh trời da diết
Cho khúc tự tình như tuổi mới vào xuân...
Có cô gái cũng yêu thích màu xanh
Muốn giữ mãi màu xanh ở lại
Sợ tháng Ba mang màu xanh đi mãi
Màu xanh non thuở cây mới đâm chồi...
Em lặng thầm ngồi đếm giọt thơ rơi
Đếm khoảnh khắc tháng Ba về trên lá
Chưa kịp đậm xanh đã ngập ngừng sang hạ
Thoảng chút giao mùa cho nỗi nhớ giăng tơ...
Có khi nào anh hỏi tháng Ba chưa
Vì tháng Ba kết dài ra nỗi nhớ
Câu thơ yêu ngày nối ngày trăn trở
Đập rộn ràng, theo từng bước bâng khuâng...?
Có khi nào anh nhớ tháng Ba không
Có nuối tiếc nếu tháng Ba xa mãi..?
Tháng Ba xanh câu thơ em giữ lại
Hương đầu mùa... ấm mãi... phải không anh...!?
8. LỜI RU THÁNG BA
Ngủ ngoan nào nhé tháng Ba
Để hoa xoan rụng tím hiên nhà
Chiều nay qua phố mưa bất chợt
Cõng nắng hao gầy đón hạ qua...
À ơi.., say giấc mộng tháng Ba
Tim mỏng manh em chìm vào giấc ngủ
Cho quên đi lời yêu thương chưa đủ
Giấc mơ nồng... đừng sợ tháng Ba đau...
Ngủ cho ngoan tháng Ba nồng sâu
Cho nỗi nhớ chẳng dằng dai nỗi nhớ
Giấc mơ xuân sẽ chẳng còn trăn trở
Câu thơ yêu tím duyên nợ chẳng tròn...
Ngủ đi thôi, chiếc lá cuối héo hon
Đừng tiếc nuối xuân chòng chành chẳng dứt
Tia nắng ấm gọi bình minh em thức
Giọt sương trên cành trong trẻo đợi chờ ai...
Tháng Ba à, ngủ nhé... đợi sớm mai...
9. CÓ PHẢI EM LÀ CÔ GÁI THÁNG BA
Có phải em là cô gái tháng Ba
Bởi trong em có mùa xuân tràn trề nhựa sống
Chút nồng nàn mùa hạ về nóng bỏng
Chút dịu dàng, đằm thắm ngất hương say...
Em - cô gái tháng Ba - cô gái của hôm nay
Mái tóc của mây và nụ cười của nắng
Trái tim rực lửa yêu nồng ấm
Như hoa gạo rực trời khao khát tận mây xanh...
Mắt em nhìn tựa sương sớm long lanh
Tháng Ba cháy qua môi em bỏng rát
Vẫn e ấp, dịu dàng hoa bưởi tháng Ba dịu mát
Cũng nức nở, dỗi hờn như làn khói mưa xuân...
Em - cô gái tháng Ba - với nỗi nhớ ngọt sâu
Thanh thoát, tinh khôi như hoa sưa nở rộ
Sâu lắng, trầm tư như chiều về ngang phố
Cũng thoảng chút buồn rớt xuống nắng chênh chao...
Em - cô gái tháng Ba đẹp tựa vì sao
Lấp lánh và thẳm sâu đến lạ
Em thắp lửa yêu tháng Ba về ngọt quá
Để anh say... ngây ngất ... chất men tình!
10. ĐỪNG TRÁCH THÁNG BA
Tháng Ba làm gì có lỗi
Mây trời vần vũ không thôi
Tháng Ba làm gì nên tội
Mà gió kia chẳng bắt lời...?
Có phải vì ta lỗi hẹn
Tháng Ba đỏng đảnh mây trời
Hay tại vì ta hờn trách
Tháng Ba mưa chẳng ngừng rơi...
Nếu một ngày ta không nhớ
Tháng Ba liệu có buồn không
Nếu một ngày ta không đợi
Tháng Ba có nhói trong lòng?
Ừ thôi ta không buồn nữa
Để tháng Ba nắng thơm nồng
Tung tăng áo dài xuống phố
Rợp trời hoa lá trổ bông...
11. TÌM LẠI THÁNG BA
Em về tìm lại tháng Ba
Nhặt câu thơ cũ hiên nhà đánh rơi
Thương thầm chưa đặt bờ môi
Nên hoa bưởi cứ đất trời tỏa hương..
Hoa xoan tím cả nhớ thương
Tháng Ba rụng kín con đường em qua
Giơ tay hứng một cánh hoa
Gửi vào trong gió làm quà trao anh...
Tháng Ba chút nắng vàng hanh
Sưởi không ấm đủ xa anh tháng ngày
Ngỡ bàn tay ấm đan tay
Thoảng hương gió lạnh những ngày tháng Ba...
Em tìm mùa cũ đã xa
Hoa xoan vẫn tím hiên nhà nắng mưa
Em về ngồi giữa ngày xưa
Đếm thời gian đủ những mùa nhớ thương...!
12. LỠ HẸN THÁNG BA
Có khi nào anh lỡ hẹn tháng Ba
Lỡ hẹn mùa hoa sưa trắng thanh, mỏng mảnh
Lỡ hẹn gió, hẹn mây, lỡ cùng sắc nắng
Lỡ hẹn con đường, góc phố những chiều mưa... ?
Có khi nào anh nhớ tháng Ba xưa
Nhớ tóc em nồng nàn hương hoa bưởi
Nhớ con đường hoa gạo rơi những chiều gió thổi
Nhớ một người anh hẹn với tháng Ba..?
Tháng Ba về chỉ còn lại mình ta
Đếm thời gian nhịp vỗ dài khắc khoải
Đợi mùa qua vệt nắng dài hoai hoải
Ta ngủ thiếp bên dòng thơ vỡ xanh xao..
Tháng Ba nhớ... nắng cũng hanh hao
Hoàng hôn tím nhuốm nỗi buồn xơ xác
Gió hao gầy ôm trái tim vỡ nát
Lối xưa giờ còn lại bước cô đơn...
Lất phất mưa xoan... tháng Ba bỗng dài hơn
Ta lặng đếm thời gian theo kỷ niệm
Ngủ ngon nhé tháng Ba... gom dấu yêu rất đẹp
Ta chẳng chạnh lòng ai lỡ hẹn tháng Ba...
13. CHÒNG CHÀNH THÁNG BA
Anh mang về cả tháng Ba nồng say
Cho hoa lá thêm màu sắc thắm
Hoa gạo rực trời thắp lửa yêu sâu đậm
Giọt xuân nồng chất ngất những niềm mơ...
Anh mang tháng Ba chòng chành câu thơ
Những con chữ thoang thoảng mùi nỗi nhớ
Tiếng chim nào vút qua câu thơ em viết dở
Đánh thức cả khung trời yêu dấu vốn ngủ yên...
Tại anh mà tháng Ba ngát hương yêu
Ngọn gió dịu dàng hơn, mưa thành ngọt mát
Sợi nắng cũng hoá mong manh, ấm áp
Mênh mang chiều mong nhớ gửi về đâu...
Em sợ rằng tháng Ba ấy qua mau
Tháng Ba có chút gì duyên nợ
Anh có đợi ở bên đầu nỗi nhớ
Cho tháng Ba về nức nở những niềm thương...
Tháng Ba này em liệu có vấn vương
Có vì tháng Ba để dừng chân đứng đợi
Gửi vào tháng Ba dòng thơ em viết vội
Theo nỗi nhớ chòng chành...
Rơi ướt ...
tháng Ba...!
14. CÂU THƠ THÁNG BA
Em viết cho anh câu thơ tháng Ba
Ở ngoài kia mưa xuân về khắp ngả
Cánh rừng già rơi tận cùng chiếc lá
Rét tần ngần gõ cửa tháng Ba em....
Em viết câu gì khi nỗi nhớ đan xen
Sương thấm lạnh ngủ quên trên cành lá
Hương tháng Ba thoảng qua làn tóc xoã
Ngỡ anh về cùng với rét nàng Bân...?
Câu thơ nào thấm đẫm hạt mưa xuân
Trong lành như nước mắt người con gái
Mang nhớ thương về một người xa mãi
Ở nơi nào có nhớ tháng Ba không..?
Em viết câu gì nói hết nỗi nhớ mong
Nói hết cả nỗi lòng người con gái
Nói yêu thương, nói khát khao còn mãi
Nói cả nỗi buồn... khắc khoải đếm tháng Ba...?
Câu thơ nào đặt bút viết chẳng ra
Câu thơ gửi về anh điều tháng Ba muốn nói
Tháng Ba ơi, mong nhẹ nhàng ... đừng vội
Để câu thơ viết tròn trăn trở gửi về anh...!