Chương trình giao lưu: “Huyền thoại Côn Đảo”

Văn Thắng

25/03/2022 21:57

Theo dõi trên

Côn Đảo, từng nổi tiếng với tên gọi “Địa ngục trần gian”, nơi đây đã từng đày ải biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, ưu tú, lỗi lạc của dân tộc với hệ thống nhà tù Côn Đảo. Đối với du khách khi đến Côn Đảo, phần lớn đều mang trong lòng suy nghĩ về tâm linh, tôn sùng và sự ngưỡng mộ vô biên đối với những người đi trước.

Với họ, đó không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch để khám phá và nghỉ dưỡng, mà còn là nơi để họ gửi gắm những tâm tư, ước nguyện mà họ tin rằng sự kỳ bí, linh thiêng, nổi tiếng với bề dày lịch sử cùng với những truyền thuyết, huyền thoại của hòn đảo này sẽ chứng thực cho tấm lòng thành của họ.

vgv346747-1648220057.jpg

Côn Đảo, ngày nay được biết đến như một địa điểm du lịch lý tưởng, nơi hội tụ vẻ đẹp của biển đảo và hệ thống động thực vật phong phú đa dạng, một chốn hoang sơ, thân thiện đối với bất cứ ai đặt chân tới. Nhưng nơi đây đã từng tồn tại một chốn lao tù làm chấn động toàn thế giới, nơi thực hiện các tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã phủ kín cả bầu trời, nơi địa ngục trần gian là tội ác táo tợn và tàn độc. Các phòng giam nơi đây hay còn gọi là phòng chết, nơi các tù nhân bị đánh, bị bỏ đói, bị xiềng xích gông cuồng, khiến cho chân teo, mắt mờ, sức kiệt, thực dân pháp và đế quốc mỹ đã dùng các kiểu tra tấn tàn độc để triệt tiêu ý chí chiến đấu của những người yêu nước. 

Nhưng gông cùm, xà lim chỉ giữ được thể xác, chứ không khuất phục được lòng son sắc đá trong tâm hồn họ. Những cực hình này đã biến Côn Đảo trở thành biển máu và nước mắt, nhưng mầm sống của lòng yêu nước và khát vọng tự do vẫn trỗi dậy, cùm sắt vẫn không giữ nổi những Linh hồn bất tử, xà lim không thể giam nổi ý chí quật cường và rồi chính chốn địa ngục của địa ngục trần gian này đã trở thành trường học cách mạng, tôi luyện lên ý chí sắc son, của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng với những cái tên đã đi vào lịch sử.

5d87c12b06a4c9fa90b5-1648220089.jpg
0ebe1713d09c1fc2468d-1648220226.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển phối hợp với Công ty CP Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam, chuyên trang Phương Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Huyền Thoại Côn Đảo”. Theo kế hoạch của Ban tổ chức chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 28/4/2022, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chương trình giao lưu “Huyền thoại Côn Đảo”, được tổ chức nhằm kêu gọi các cấp, các ngành, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà thiện tâm trong cả nước tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, cảm thông, chia sẻ với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.

ca-1648220125.jpg

Đoàn khởi hành đi viếng mộ Hoàng Tử Cải - con trai của chúa Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến; khám phá bãi suối nóng; tắm biển Đầm Trầu (cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 15km về hướng Đông Bắc), một bãi tắm tuyệt đẹp với cát vàng mịn màng, làn nước trong xanh màu ngọc bích, trên đường đi quý khách sẽ tận hưởng vẻ đẹp đầy kỳ thú và bí ẩn của cảnh rừng - biển mà thiên nhiên ban tặng cho Côn Đảo. 

ca33-1648220143.jpg
cg36547678-1648220177.jpg

Đoàn tham quan các điểm Di tích lịch sử cách mạng như: nhà Chúa Đảo; trại giam Phú Hải - Trại giam đầu tiên được xây dựng tại Côn Đảo, nơi có truyền thuyết về hầm Xay Lúa; trại giam chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ - hệ thống biệt giam đặc biệt tại Côn Đảo, đoàn đi viếng Nghĩa trang Hàng Dương (tổ chức theo nghi lễ) - là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày khổ sai, đặc biệt nơi đây có mộ cô Võ Thị Sáu rất linh thiêng; trại giam chuồng Bò - nơi tra tấn man rợ của nhà cầm quyền; Chùa Bà Phi Yến - nơi thờ phượng bà Lê Thị Răm, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, để nghe lại bài ca dao mà những người mẹ hay hát ru con: “Ầu ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay” mới hiểu được giá trị và ý nghĩa của nó.

948888224fad80f3d9bc-1648220196.jpg

Thông tin liên hệ Ban tổ chức

- Số 37/143 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7824995 - 0913.173.385 - 0988.173.385. 

Bạn đang đọc bài viết "Chương trình giao lưu: “Huyền thoại Côn Đảo”" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn