Chuyện kể của lính

Son Ngoc Nguyen

24/11/2021 08:35

Theo dõi trên

Thỏa thuận bí mật, anh quân nhu mang 4 trứng về, còn 4 quả tôi làm trộn nửa bát bột mỳ vào thêm tý mỡ tráng chảo hôm đó tiểu đội trực mỗi thằng được tẩm bổ miếng trứng bằng 3 đốt ngón tay mà mừng như được ăn cả bữa tiểu táo.

chuyen-cua-linh-1637717244.jpg
Ảnh minh hoạ

Lính ăn trộm trứng của ban hậu cần là có.

Hôm đó tôi được phân công đi lấy thực phẩm ở ban hậu cần cho trung đội.

Khi vào lán quân nhu thấy hai thúng trứng đầy ắp, sướng không thể chịu được, tôi chợt nghĩ lấy thêm vài quả cho anh em trực tối nay.

Lính nghĩ là làm!

Trưởng ban quân nhu vừa phát trứng vừa cân gạo cho trung đội khác, tôi đếm rõ to:

Một Hai ba bốn năm..

Khi theo dõi một lát thấy thằng lính" ngoan" đếm đúng, đủ , anh đi sang cân gạo.

Lúc đó lính ta đếm bình thường mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười rằm, mười sáu...

Khi đến tám nhăm, tám rằm, tám sáu thì anh quân nhu quay sang kiểm trứng.

Khi đó đếm như ngoan chín hai, chín ba, chín tư, chín nhăm, chín sáu, chín bảy, chín tám và hai quả này là đủ 100.

Đúng chưa??

Và tất nhiên là cái gật đầu.

Chuyện thường không nói nữa nhưng đến sáu giờ chiều anh quân nhu mặt buồn như bị kiến cắn đi qua các trung đội ghé vào hỏi:

- Chúng mày có thừa trứng không cho tao xin!

Các Trung đội khác đều mau mắn trả lời không thừa.

Khi ghé qua trung đội tôi, cũng câu hỏi trên được đưa ra. Nghĩ cũng tội! lính tráng có suất, phải đi khẩn thế này chắc là đã ù tai nghe chửi Rất thân thiết tôi hỏi nhanh:

- Mất trứng à?

- Thiếu 8 quả, tao đếm ở tiểu đoàn kỹ lắm mà sao mất 8 quả.

Tôi nói:

- Thôi tạo tạm ứng cho mày 4 quả, mang về rồi im nhé. Nói ra là đến lượt tao ung tai đấy.

Thỏa thuận bí mật, anh quân nhu mang 4 trứng về, còn 4 quả tôi làm trộn nửa bát bột mỳ vào thêm tý mỡ tráng chảo hôm đó tiểu đội trực mỗi thằng được tẩm bổ miếng trứng bằng 3 đốt ngón tay mà mừng như được ăn cả bữa tiểu táo.

Cũng từ đấy tôi mà đi lĩnh quân nhu bao giờ cũng nhanh và đủ nhất. Tình thương mến thương từ 4 quả trứng mình ăn trộm tặng lại.

Lính là thế đấy!

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện kể của lính" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn