Dại gái... Già

Trương Thành Sơn

21/01/2022 17:30

Theo dõi trên

Xưa Tuy và Phu là tình địch, hai chàng cùng yêu nàng Yến xinh đẹp, nàng thì lơ lửng con cá vàng chẳng nghiêng về ai cả, cứ để Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và Linh Tinh đua nhau tặng quà, nàng nhận tất.

269914219-10220799923690300-103565916660569415-n-1642742657.jpg
Ảnh minh họa

Thế rồi năm tháng qua đi, Yến yêu một người khác sau đó lấy anh ta làm chồng, Tuy và Phu cũng lấy vợ. Hình như ai cũng hạnh phúc cả. Giờ, sau 40 năm, hai chàng bạn cũ, cựu tình địch đều đã về hưu, ngồi với nhau bên chai rượu, Phu hỏi:

- Sao thời ấy mày không tới bến trong việc chinh phục Yến, để xổng mất hoa khôi phí thế?

- Hì hì, tao cũng định hỏi mày câu ấy.

- Thế bây giờ còn yêu không, Tuy?

Lão Tuy tợp một ngụm bia, gật gù, thú thực lòng mình:

- Cứ cho rằng vẫn có một góc trái tim dành cho nàng.

- Thế à? Tao có số điện thoại Yến đấy.

- Ôi dào, để làm gì chứ? Thằng chồng nàng hay ghen lắm, tao có cả fb, Zalo của nàng nhưng chẳng bao giờ liên hệ.

Cả hai nâng cốc để chia sẻ nỗi đau thất bại trong chinh phục nàng Yến xinh đẹp.

Nhưng Phu vẫn kết nối điện thoại gọi Yến, cô nàng đã có 60 cục lịch rơi lả tả, mà giọng vẫn véo von:

- Úi, có cả anh Tuy ở đó ạ, em đến ngay đây.

Tuy nháy mắt nhìn Phu nói tưng tửng:

- Hết "đát" rồi mới tưng tưng, ngày xưa mà nhiệt tình thế, nhẩy?

Hai kẻ tình địch vội vã sửa sang bàn ghế, gọi thêm món cho mâm cỗ để đón người trong mộng một thời. Mới 15 phút Yến đã có mặt, thôi thì tán hươu, tán vượn đủ thứ. Tất cả những gì xưa không dám nói giờ dốc ra tất. Rồi Tuy hỏi:

- Thế đời sống của em thế nào?

Yến cố tình ngồi xoay để cái áo xẻ cổ rất sâu lòi một phần "hai quả mướp" già ra, hướng về phía ánh mắt Tuy đang hau háu, còn cái váy ôm xếch lên hở cái đùi đầy mỡ thì nàng cố nghiêng đi cho chàng Phu thấy lấp ló cái quần lót hồng. Nàng ỏn ẻn:

- Thì em cũng vẫn... đều đều. Em... em... bán thực phẩm chức năng dành cho người yếu gan. Các anh uống rượu thế này, dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ gan tốt lắm đấy.

Lão Tuy già rồi vẫn ngu, thò ngay đầu vào bẫy mỹ nhân kế:

- Thế à? Thì để anh dùng thử.

- Mấy hộp ạ?

Thể hiện ga-lăng, chàng Tuy nói đại:

- Thì lấy thử 2 hộp đi.

Con cáo cái già nua trên thương trường lập tức thấy con mồi ngon nên liếc cặp mắt tuy nhăn nheo nhưng vẫn là mắt cáo già:

- Bốn hộp mới có hiệu quả bảo vệ gan anh ơi.

Lão dại gái đúng là bị mắt con cáo già mê hoặc, nói mà chẳng kịp nghĩ:

- Ừ thì 4 hộp.

Vốn đã có kinh nghiệm khai thác quà một lúc của cả hai anh, con cáo cái già lập tức đánh vào lòng tự hão của gã trai già còn lại kia, hỏi:

- Còn anh Phu?

Lúc này thì Phu không thể kém anh bạn được, cũng hiên ngang hô dõng dạc:

- Anh... anh... cũng 4 hộp.

- Tốt quá, cả hai anh ủng hộ, em đang trên đường từ đại lý về, xe chở theo cả thùng.

Phu nhìn Tuy, Tuy nhìn Phu khi Yến ra xe xách vào hai túi nilon kềnh càng. Họ để túi hàng đấy, trò chuyện tiếp. Câu chuyện bỗng nhạt thếch. Rồi họ “cưa đôi” chi phí bữa ăn, mỗi gã trả 260 nghìn đồng, khoản tình phí hay chính xác là ngu phí vặt vãnh ấy mà. Lương hưu sếp to nên mỗi tháng gã nào cũng gần 9 triệu đồng, cứ sáng ra tỉnh dậy tay phải cấu tay trái thấy vẫn đau là đã có 300 nghìn đồng trong tài khoản rồi. Phu hỏi:

- Khoản thực phẩm chức năng bao nhiêu em, Yến?

- Dạ mỗi anh 4 hộp là 4,8 triệu đồng ạ.

Cả hai gã dại gái giật thót như chạm vào lửa, Phu vừa lấy lương hưu nên dũng cảm rút ra 10 tờ 500 nghìn đồng đưa cho Yến, nghĩ bụng:

“Thôi lừa mụ vợ bị mất trộm vậy chứ làm sao bây giờ”.

Tuy lục tung các túi, còn có mỗi 13 nghìn đồng, lương hưu trả vào tài khoản, thẻ ngân hàng do vợ giữ, đi cắt tóc cũng phải xin tiền vợ. Đành hiên ngang tuyên bố một cách đĩnh đạc:

- Cho anh số tài khoản của em để anh chuyển tiền, anh không quen dùng tiền mặt.

Đường ai nấy về, Tuy vừa đi vừa nghĩ cách trộm cái thẻ để ra ngân hàng chuyển tiền trả Yến. Bị phân tâm, Tuy đâm xe vào cô bé đi xe đạp điện. Con bé khóc bù lu bù loa, Tuy chỉ bị xây sát nhẹ, vội gọi cho vợ trợ giúp. Cuối cùng thì mụ vợ cũng đến, mặt đã xưng xỉa, Tuy run run kể sự tình, bảo đưa cái thẻ ngân hàng để xử lý. Dù rất bực chồng, vợ Tuy vẫn đưa cái thẻ cho xong chuyện. Hôm nay, sau cái đận dại gái già, hai thằng bạn đều bị vợ giận, ngồi uống coffee với nhau. Tuy chửi:

- Mẹ cái thằng dại gái, làm tao vạ lây.

- Mày dại gái thì có, làm tao khổ theo.

Chuông điện thoại Phu lại reo, là Yến gọi, lão nháy mắt với Tuy, nói dối:

- Anh bận đi thăm thằng Tuy ở bệnh viện, nó bị vợ đánh vỡ đầu vì mua hàng đa cấp của em.

- Thế ạ? Thực phẩm chức năng dùng hết chưa?

- Còn, bà xã không cho anh dùng, vì sợ hại gan, nhanh chết thì mất khoản lương hưu. Anh cảm ơn em nhé.

- Tít tít tít.

Hai gã bạn nhìn nhau cười khúc khích, thú vị.

 

Theo Chuyện quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Dại gái... Già" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn