Dàn sao bộ phim “A Tourist’s Guide To Love” của Netflix hội ngộ tại TP. Hồ Chí Minh

Hạnh Nguyễn

21/04/2023 10:26

Theo dõi trên

Bộ phim “A Tourist’s Guide To Love” (Hành trình tình yêu của một du khách) - dự án phim quốc tế đầu tiên do Netflix sản xuất được quay gần như toàn bộ tại Việt Nam sau thời điểm đại dịch. Bộ phim được Netflix phát hành độc quyền trên toàn cầu vào hôm nay, ngày 21/4/2023. Ngày 20/4/2023 dàn sao của bộ phim đã có buổi ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia sự kiện có nhà sản xuất  kiêm nữ diễn viên chính Rachael Leigh Cook, nam diễn viên Scott Ly – người Mỹ gốc Việt, nhà biên kịch Eirene Trần Donohue – có bố người Ireland, mẹ người Việt, cùng NSƯT Lê Thiện và diễn viên trẻ Quinn Trúc Trần. Đây cũng là lần đầu ê-kíp cùng dàn diễn viên có những chia sẻ về trải nghiệm, cảm xúc trong quá trình làm phim cũng như những điều mà khán giả có thể mong đợi từ “A Tourist’s Guide To Love”.

b1-2023-04-21t101715875-1682047350.jpg

Từ trái sang phải: Diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook, diễn viên chính Scott Ly, NSƯT Lê Thiện, biên kịch Eirene Trần Donohue và nữ diễn viên Quinn Trúc Trần.

 

Tại sự kiện, Rachael Leigh Cook cho biết khi biên kịch Eirene Trần Donohue kể câu chuyện dựa theo những chuyến trở về khám phá cội nguồn của cô, Netflix rất hào hứng sản xuất bộ phim này tại Việt Nam. Nữ diễn viên bày tỏ: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để mang đến một bộ phim tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc tại Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi công việc đã đưa tôi đến đất nước này. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ, các đối tác, cộng sự, thậm chí là người dân ở đây giúp chúng tôi rất nhiều để sản xuất bộ phim này. Tôi vẫn nhớ từng ngày, từng cảnh quay, từng địa điểm khác nhau và cảm xúc mà chúng mang đến cho tôi. Đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ”. 

b2-2023-04-21t101806773-1682047418.jpg

Dàn sao vui vẻ chia sẻ cảm xúc về quá trình tham gia bộ phim.

 

Nam diễn viên chính Scott Ly đã kể về lần đầu trở lại Việt Nam để bắt đầu ghi hình cho bộ phim: “Có rất nhiều điều đã xuất hiện trong đầu khi tôi đọc kịch bản của bộ phim về chính quê hương mình, mảnh đất mà tôi đã rất yêu mến từ khi còn nhỏ. Tôi thật sự rất biết ơn khi được trở về Việt Nam, về quê hương để có thể làm việc với chính những con người ở nơi đây. Đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và khác lạ đối với bản thân tôi”.

Trong bộ phim này NSƯT Lê Thiện vào vai một người bà nhân hậu, hài hước, sẵn lòng chào đón những du khách từ nhiều nơi, nhiều nền văn hóa khác nhau đến nhà mình. Nghệ sĩ đã có những chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất khi được làm việc với dàn diễn viên và đoàn làm phim toàn cầu: “Dự án này đến với tôi hết sức bất ngờ. Và tôi cũng không nghĩ rằng qua nửa vòng trái đất tôi lại có thêm “thằng cháu nội” như thế này. Một nghệ sĩ lớn tuổi như tôi đến với dự án này, được tham gia với đoàn làm phim quốc tế, cảm giác mới mẻ cứ như tình yêu đầu đời. Tôi rất vui khi trong quá trình quay phim tôi được học hỏi thêm nhiều điều”.

b3-90-1682047458.jpg

Rachael Leigh Cook và Scott Ly trong một cảnh phim.   

 

NSƯT Lê Thiện đánh giá cao việc biên kịch và đạo diễn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về phong tục, tập quán của người Việt Nam, điển hình như với cảnh phim khi nhân vật Amanda lau lư hương để đón tết, hay văn hoá ngồi xuống sàn nhà của người dân tộc để ăn cơm. Dàn diễn viên quốc tế đã phải cố gắng để học cách dùng đũa, điều mà “người nước ngoài phải rất nỗ lực mới làm được”.

Chia sẻ những kỷ niệm của mình với đoàn làm phim, nữ diễn viên Quinn Trúc Trần cho biết: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi người trong đoàn làm phim đều rất yêu mến Việt Nam. Họ sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ, thậm chí là không cần sự hỗ trợ của mình. Cảnh phim khiến mình xúc động nhất có lẽ là khi ở Hà Giang, mọi người đều phải ngồi xuống sàn nhà để quay cảnh dùng bữa. Có một diễn viên người Anh đóng vai du khách, bác ấy cao 1m9, lại còn bị bệnh về khớp, nên mỗi lần đứng lên ngồi xuống sàn nhà đều cảm thấy rất đau. Nhìn thấy bác ấy cố gắng như vậy để hoàn thành được cảnh phim khắc họa nét văn hoá của người Việt thật sự đã khiến mình cảm thấy rất vui.”

Nhà biên kịch gốc Việt Eirene Trần Donahue đã chia sẻ những trải nghiệm cũng như nguồn cảm hứng của bản thân khi chắp bút cho câu chuyện trong “A Tourist’s Guide To Love”: “Mẹ tôi là người Quảng Ngãi, bà đã gặp và yêu bố tôi ở Sài Gòn. Bản thân tôi lại cũng có câu chuyện tương tự với chồng tôi khi lần đầu gặp và yêu anh  tại Hà Nội. Chính những điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi viết kịch bản phim này. Đối với tôi, Việt Nam là vùng đất của tình yêu, niềm vui cùng vô vàn những vẻ đẹp mà tôi muốn chia sẻ nó với thế giới. Ngoài ra, tôi muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta không cần phải tuân theo một kế hoạch đã định sẵn trong cuộc sống của mình, chúng ta không cần phải làm những gì mọi người mong đợi, cũng không cần phải sống theo quy tắc của người khác. Chính chúng ta mới là người lựa chọn lối đi, kiểm soát số phận của chính mình. Khi tôi kể với mọi người về việc tôi đã gặp chồng mình như thế nào, họ luôn nói với tôi rằng đó là định mệnh. Nhưng tôi lại tin vào thứ gọi là cơ hội. Cuộc sống luôn gửi đến chúng ta vô vàn những cơ hội, và nếu như luôn mở lòng, luôn sẵn sàng, rồi mỗi người sẽ tìm thấy con đường mà mình nên đi, những nơi mà mình nên đến. Tình yêu sẽ chỉ được tìm thấy khi chúng ta lựa chọn con đường cho riêng mình, chứ không phải đi theo lối mòn mà người khác chọn thay, hay mong đợi bạn sẽ đi. Đó chính là yếu tố cảm xúc mang tính cốt lõi của câu chuyện mà tôi muốn mọi người hiểu.” - Eirene chia sẻ.

Trước khi đến TP. Hồ Chí Minh, nhà biên kịch Eirene Trần Donohue đã tổ chức một buổi chia sẻ, truyền cảm hứng cho gần 50 sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

“A Tourist’s Guide To Love” được quay tại năm địa điểm mang tính biểu tượng của Việt Nam, giới thiệu những nét đẹp xuyên suốt đất nước, phong tục, ẩm thực với khán giả toàn cầu. Người xem sẽ được thưởng thức những khung cảnh quyến rũ về nhịp sống sôi động ở TP. Hồ Chí Minh, phong cảnh của Đà Nẵng, nét đẹp cổ kính của Hội An, thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang và vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội, nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

“A Tourist’s Guide To Love” là câu chuyện về Amanda (Rachael Leigh Cook đóng) - một chuyên viên du lịch sống tại Mỹ. Sau cuộc chia tay bất ngờ với người yêu lâu năm, cô quyết định tham gia vào một đề án khám phá và tìm hiểu về ngành du lịch của Việt Nam. Nhưng rồi chuyến đi đó lại đưa cô đến với một chuyện tình lãng mạn với Sinh, một hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly đóng). Cả hai đã quyết định thay đổi hành trình đã được định sẵn để cùng khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu theo cách hoàn toàn mới.

Bộ phim do Steven Tsuchida đạo diễn, dựa theo kịch bản của Eirene Trần Donohue. Đạo diễn Dustin Nguyễn phụ trách tư vấn sản xuất.

Netflix là dịch vụ giải trí hàng đầu thế giới, hiện đang sở hữu 222 triệu thuê bao trả phí tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ với các chương trình truyền hình, phim phóng sự, phim ảnh và game di động thuộc nhiều thể loại và ngôn ngữ. Thành viên có thể xem nội dung không giới hạn trên mọi thiết bị kết nối internet, bất kể thời gian và địa điểm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bật, dừng và chọn tiếp tục theo dõi các nội dung họ yêu thích mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo hoặc các cam kết khác.

Bạn đang đọc bài viết "Dàn sao bộ phim “A Tourist’s Guide To Love” của Netflix hội ngộ tại TP. Hồ Chí Minh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn