Hèn

Vũ Minh Hằng

14/08/2021 14:44

Theo dõi trên

Xóm có đám cưới, theo thông lệ sẽ có vài chiếu phỏm, tá lả và sẽ có một nồi cháo gà nóng hổi phục vụ mấy chiếu bài bạc ấy coi như trả công coi rạp.

hen-1628926823.jpg

 

Cô Hạ sắp xếp bát thìa và bưng nồi cháo ra bàn , xong xuôi cô chùi tay vào cái khăn lau rồi nhỏ nhẹ:

Mời các anh ra ăn bát cháo cho đỡ háo người.

Quay sang chồng cô cười:

- Bố nó ăn xong thì về nghỉ ngơi sáng mai còn chở hàng ra chợ giúp em nhé. Chả là cô bán xôi và bánh mì ăn sáng ngoài chợ, và anh thường dậy sớm giúp vợ khiêng chõ xôi hai yến gạo cùng cái bếp lò đỏ rực lên xe kéo ra chợ cho vợ. Xong xuôi anh mới về cơm nước lên cơ quan.

Chồng Hạ cười đáp lời:

- Ok vợ.

Một gã dáng thư sinh kích đểu:

Bác hèn thế , phải em em cho cái tát. Vợ con không được phép cấm cản niềm vui của chồng nhá.

Anh Tứ chồng chị Hạ thong thả:

- Làm đàn ông tài giỏi ra ngoài đánh nhau với thiên hạ. Chứ về nhà đánh vợ thì mới Hèn em ạ. Nói xong anh đứng dậy đi múc cháo ra bát và hô mọi người nghỉ tay ăn cháo.

Gã khích tướng gượng gạo ngồi ăn.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Hèn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn