Hồi ký: Tháng 10/1988 không thể nào quên – Hồi II

Nguyễn Văn Thu

31/07/2021 13:49

Theo dõi trên

Sau ngày truy kích đánh lực lượng Polpot vượt sông 6/10/1988. Thì đến ngày 10/10/1988 Mặt trận 579 tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Đại hội VI. Trung đoàn 733 có một số đồng chí: anh Nuôi CNCT/e; anh Cáng TMP/e; tôi dpCT/d9; anh Sum trợ lý tổ chức; anh Sơn TL tuyên huấn-TN và một số đồng chí khác được giao nhiệm vụ về học tập ở Stung-Treng. Anh Cáng và tôi còn có nhiệm vụ báo cáo chiến lệ trận đánh sáng ngày 6/10 cho mặt trận.

nguyen-van-thu-ve-tham-1627714881.jpg
Tác giả - Nguyễn Văn Thu nguyên phó dt về CT dBB9/ e733, thắp hương tưởng nhớ AHLS Nguyễn Đình Hoàng, tháng 12/2020, tại Thành phố Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Xe GMC E733 Bị phục kích

Sau 6 ngày học nghị quyết và báo cáo chiến lệ (từ11/10 đến 17/10/1988). Ngày 18/10 thì đoàn cán bộ chúng tôi phải đón xe từ MT (Stung Treng) về đơn vị (Kratia) số ra đón xe bao gồm một số anh em học nghị quyết, anh em đi phép lên và một số anh em kết thúc tập huấn hoả lực dkz, cối, 12,7ly... ở MT phải về lại đơn vị (Thời điểm này anh Nguyễn Đình Hoàng đi phép lên cũng có mặt ở đây, anh Nguyễn Long Cáng được Mặt trận giao nhiệm vụ nên không cùng chúng tôi đón xe về).

Đoàn chúng tôi phải đi bộ từ cơ quan Mặt trận ra vị trí đón xe khoảng 5 cây số, cứ buổi sáng ra đón xe thì buổi trưa lại quay về, ba ngày (18,19,20/10) chúng tôi ra đón xe đều không có xe, đến chiều ngày 20 thì nghe thông báo ngày 21/10 xe của trung đoàn sẽ về Mặt trận để nhận tiền lương quý IV/1988 cho Trung đoàn và nhận xăng dầu. Vì thế anh em không còn ra đón xe nữa mà chờ xe trung đoàn đến MT sẽ về theo.

Vì anh Cáng thực hiện nhiệm vụ MT giao, nên chỉ huy tiểu đoàn 9 thống nhất tôi phải về Tiểu đoàn ngay để thực hiện một số nhiệm vụ của d9.

Ngày 21/10 tôi và hai chiến sĩ nữa (có đồng chí Phan Văn Tự Phúc, đ/c hi sinh tháng 8/1989). Chúng tôi ra đón xe, khoảng lúc 10 giờ sáng ngày 21 thì có xe của dân Campuchia từ Stung treng về Kratie. Khi lên xe thì tôi lại bị lên cơn sốt rét nên cũng định không đi nữa, nhưng vì nhiệm vụ tôi vẫn quyết tâm chịu đựng, để về lại đơn vị. Trên đường về chúng tôi gặp xe GMC, khi 2 xe gặp nhau, chúng tôi còn giơ tay vẫy chào.

Tôi đã về lại d9 lúc 6 giờ chiều ngày 21/10. Vào lúc 5 chiều ngày 23/10, tôi đang tắm ở ngoài giếng, thì đồng chí Sang trợ lý Quân nhu d9 hớt hải chạy ra giếng gặp tôi : "Báo cáo anh, em mới ở trên E về, nghe anh em trên E nói rằng xe GMC của E đi từ Stung Treng về bị phục, anh em hy sinh hết cả rồi anh ạ".

Nghe vậy tôi liền chạy về nhà chỉ huy Tiểu đoàn và điện trực tiếp cho anh Nguyễn Đức Vinh Trung Đoàn trưởng, anh ấy nói rằng: "Mình cũng nghe dân báo như vậy, nhưng chưa có thông tin chính thức, nếu có tin chính thức, thì Trung đoàn sẽ thông báo". (Anh Nguyễn Đức Vinh hiện nay đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh)

Lúc này tôi và anh em Tiểu đoàn chỉ mong sao chuyện đó không phải là sự thật. Lúc 19 giờ ( tức là 7 giờ tối) tôi nhận được điện của E, thông báo xe của Trung đoàn bị phục là đúng. Diễn biến là ngày 23/10/1988, có 2 xe từ Mặt trận về Kratie, xe chạy trước là xe GMC của Trung đoàn, xe chạy sau là xe zin 131 của Sư đoàn do thủ trưởng Chợm, Sư đoàn phó chỉ huy, hai xe cách nhau chừng trên 100m.

Theo thông báo thì địch phục kích bắn một quả AT vào trúng phi xăng trên thùng xe GMC, vì vậy xăng bao trùm toàn bộ xe GMC, anh em khó tránh. Trên xe có 14 người trong đó có thiếu tá Nuôi chủ nhiệm chính trị Trung đoàn (anh Nuôi mới nhận thiếu tá được hai ngày), đại úy Nguyễn Đình Hoàng tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Đại úy Sum trợ lý tổ chức/E, Trung úy Sơn trợ lý tuyên huấn- thanh niên/ E và nhiều anh em nữa... Mặt trận 579 đã cử đoàn công tác đến để nắm tình hình, giải quyết TBLS.

Theo kể lại anh em mình hi sinh đợt đấy thật là tội lắm, vì anh em hi sinh là do xăng tạt vào người và bị cháy nên không nhận dạng được nữa, có những đồng đội do không thoát khỏi xe cho nên cháy theo xe. Khi đưa hài cốt của anh em về Stung treng, Mặt trận đã làm lễ truy điệu cho tất cả các đồng chí đó.

Đại tá Lê Lan nguyên Trung đoàn phó chính trị 733, nguyên trợ lý tuyên huấn Mặt trận 579 đã cầm nồi Hương về nhà ở tại Đà Nẵng để thờ, sau này cứ đến ngày 23 tháng 10 là anh em ở Đà Nẵng lại đến thắp hương cho các đồng đội.

Về phần tiểu đoàn 9 chúng tôi vô cùng thương tiếc vì Anh Nguyễn Đình Hoàng Tiểu đoàn trưởng hi sinh, tiểu đoàn mất đi một người anh một người đồng chí một thủ trưởng luôn mẫu mực trong cuộc sống, có ý chí và quyết tâm rất cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ, đặc biệt anh rất xông xáo trong chiến đấu.

Tối ngày 24 tháng 10 tôi đã xin phép Trung đoàn, tổ chức lễ truy điệu anh Nguyễn Đình Hoàng. Khi tôi đọc điếu văn, cả tiểu đoàn đã khóc thương tiếc, nhiều đồng đội đã quyết tâm không ngại gian khổ, vất vả, hi sinh quyết tâm trả thù cho Tiểu đoàn trưởng, đại úy Nguyễn Đình Hoàng.

Từ những thành tích của Đại úy Nguyễn Đình Hoàng trong suốt quá trình chiến đấu công tác trên chiến trường Campuchia. Có lần QK điều động công tác anh về Việt Nam, nhưng anh vẫn xung phong sang lại chiến trường. Anh luôn là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị nói theo. Sau này anh Nguyễn Đình Hoàng được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

219287517-231179208862721-2025865630620201865-n-1627714124.jpg
 
liet-sy-nuoi-nguyen-cnct-ebb-733-nguoi-dung-thu-hai-ben-phai-sang-1627714217.jpg
Liệt sỹ Nuôi, nguyên CNCT eBB 733 (Người đứng thứ hai bên phải sang)

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hồi ký: Tháng 10/1988 không thể nào quên – Hồi II" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn