Chuyện đời

Nguyễn Thị Kim Xuyến

10/10/2022 10:12

Theo dõi trên

Cách đây khoảng 6, 7 năm, nhà nó chơi với một cặp vợ chồng trẻ ( ít hơn vợ chồng nó 10 tuổi). Quê nội của họ ở tận Thanh Hoá nhưng họ mua đất gần nhà nó làm ăn. Hai nhà chơi rất thân với nhau ( nhưng các cụ có câu  THÂN NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU chẳng sai tý nào).

chuyen-doi-1665371444.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Họ có hai đứa con gái,đứa lớn mới lớp 3,đứa nhỏ mới 4 tuổi.
Vì công việc làm ăn của vợ chồng họ đi sớm về muộn,nên nhiều lần nó toàn đưa đón con họ đi học,rồi tắm rửa cho ăn uống không khác gì con mình..
Nó thì thật thà tốt bụng hay giúp đỡ mọi người còn vợ chồng kia thì lại rất khéo mồm,lúc nào cũng bác bác em em ngọt sớt..
Thế nên mọi chuyện của nó chẳng hề giấu diếm,nó tâm sự như chị em ruột trong nhà.
Suốt mấy năm trời nó sống hết lòng với họ,không tiếc thứ gì.
Thậm chí khi họ không có chỗ để ô tô,nó còn đưa chìa khoá nhà cho họ sử dụng không nghĩ ngợi gì ( mặc dù nhà nó buôn bán nên hàng họ xếp trong nhà rất nhiều).
Hàng xóm nhìn vợ chồng kia họ biết là sống giả dối có bảo nó nhưng nó không tin,vẫn cứ bảo vệ họ.
Rồi thời gian trôi đi,con cái của họ lớn rồi không cần đón đưa như trước,bắt đầu cuộc sống của hai nhà có rạn nứt.
Nguyên nhân chủ yếu là vợ chồng kia gây ra, chồng nó tức nói vợ chồng kia họ nhận sai.
Nhưng kể từ đó họ không đi lại nhà nó nữa.
Cuộc đời mà,thôi cơm ai người ý ăn việc ai người ý làm, khỏi phải ôm đồm nhiều việc..
Qua chuyện này nó đã rút ra được bài học lớn,đừng nên tin người quá.
Họ đi nói xấu nó đủ kiểu,,,kệ nó phớt.,chẳng cần phải thanh minh.
Hàng xóm họ cũng biết ai như thế nào nên họ cũng bơ đi.
Nó chỉ buồn vì thấy tình người bạc bẽo.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện đời" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn