Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Định Hải

Thế Sơn (giới thiệu)

24/09/2021 09:27

Theo dõi trên

Nhiều bài thơ thiếu nhi trước đây đã trở thành một ký ức đẹp. Những bài thơ vui tươi, ca ngợi con người, quê hương, đất nước. Nhà Thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Định Hải là hai nhà thơ có nhiều cống hiến viết về đề tài thiếu nhi.

nha-tho-tran-dang-khoa-1632408499.jpg
Trần Đăng Khoa - Ảnh: Quang Huy/Tuổi trẻ

1. Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa (sinh ngày 26 tháng 4 năm 1958), quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông được mệnh danh là thần đông thi ca, khi có nhiều bài thơ nổi tiếng được viết khi còn nhỏ tuổi, tiêu biểu với tập “Góc sân và khoảng trời”.

Bài thơ: Trăng ơi từ đâu đến

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi... từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em...


2. Nhà thơ Định Hải

nha-tho-dinh-hai-1632408599.jpg
Nhà thơ Định Hải. Ảnh Báo Thể thao và Văn hoá.

Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6-6-1937, quê xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Ông có nhiều tác phẩm cả thơ, truyện ngắn viết cho thiếu nhi.

Bài thơ: Bài ca trái đất

Trái Đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển
Cùng bay nào, cho Trái Đất quay!
Cùng bay nào, cho Trái Đất quay!

Trái Đất trẻ của bạn trẻ năm châu
Vàng, trắng, đen... dù da khác màu
Ta là nụ, là hoa của đất
Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc
Màu hoa nào, cũng quý, cũng thơm!
Màu da nào, cũng quý, cũng thơm!

Khói hình nấm là tai hoạ đấy
Bom H bom A không phải bạn ta
Tiếng hát vui giữ bình yên trái đất
Tiếng cười ran cho trái đất không già
Hành tinh này là của chúng ta!
Hành tinh này là của chúng ta!


 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Định Hải" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn