Kế Khổng Minh

Bùi Trung

03/01/2022 17:31

Theo dõi trên

Xóm tui là xóm nhậu nên chuyện vui về nhậu viết hoài không hết. Hôm nay Bầu tui xin kể câu chuyện vui.

270138658-2968491293413492-7313259202872764346-n-1641198975.jpg

Chuyện như vầy... Có hai anh bạn cùng xóm hay trốn vợ núp lùm hú hí nhau nhậu. Mà hai anh như quân cờ đi động, nay núp chỗ này mai núp chỗ kia nên hai bà vợ tuy canh hoài cũng ít khi nào bắt được. Mà lỡ có bị vợ bắt hơi quê chút thôi chứ đâu có chết thằng Tây nào? Một hôm mắc nhậu mà hai anh cứ nhìn nhau hoài không anh nào muốn đưa tiền ra. Cuối cùng anh A nói:

- Hôm nay ông làm bộ bỏ tiền ra mua cái gì ngon ngon nhậu thử coi. Mấy hôm rày toàn là tui mua không hà.

Anh B móc tiền ra (chắc mới chôm của vợ) đưa rồi nói:

- Nè ông đi mua cái gì cũng được. Nhớ đừng mua thịt Cầy.

Anh A cười hể hả lên xe chạy đi mua hai bọc thịt Chó. Anh cười thầm:

- Dặn tao đừng mua thịt Cầy tao mua thịt Chó cho mày nghỉ ăn luôn.

Khi bày mâm ra anh B buông đôi đũa dùng tay bóc thịt nhai ngấu nghiến. Anh A hét lên:

- Thịt Chó đó...

- Thịt Chó thì sao?

- Ông nói đừng mua thịt Chó kia mà.

- Đâu có, tao nói đừng mua thịt Cầy chứ tao đâu có nói đừng mua thịt chó?

- Cầy Chó cũng một thứ mà như vậy dặn làm chi?

- Hì hì tao đang thèm hỏng nói vậy mày đâu có mua. Cái đó kế Khổng Minh gọi là giương đông kích tây đó biết chưa.

Anh A hỏi:

- Vậy vợ ông tới kìa, kế Khổng Minh gọi là gì?

Anh B hốt hoảng nói:

- Tẩu đào vi thượng...

(Anh B chạy rồi anh A nhìn lại hai bọc thịt chó cũng không còn)

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Kế Khổng Minh" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn