Ngày 4/6, Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển đăng bài “Kiên Giang: Cần sửa chữa Led chữ trên cổng chào thành phố Rạch Giá”, phản ánh cổng chào gắn chữ “THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ”, “Hẹn Gặp Lại” chỉ có dòng chữ “THÀNH PHỐ RẠC” và “Hẹn Gặp Lại” sáng đèn, còn “H, GIÁ” tối thui, thành ra cái tên “THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ” biến thành: “THÀNH PHỐ RẠC”gây mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị và phản cảm.
Mục lục
Sau khi Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển thông tin, theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 9/6, “H, GIÁ” đã sáng đèn.
Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển hoan nghênh đơn vị đầu tư đã tiếp thu góp ý vàsửa chữa lỗi nêu trên để trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị cho Thành phố Rạch Giá, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Một thông báo xử phạt vi phạm, hay sự giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tưởng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng khi lên mạng xã hội, lại kéo theo những lời bàn tán, ý kiến trái chiều. Từ những điều rất nhỏ ấy, cho thấy rằng: niềm tin của nhân dân rất dễ bị lay chuyển.
Các khu tập thể cũ của Hà Nội đang trải qua một quá trình chuyển mình âm thầm nhưng rõ nét. Giữa những dãy nhà đã nhuốm màu thời gian, những không gian công cộng mới đang dần được hình thành, mở ra những gợi mở về tương lai phát triển đô thị theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời đặt con người và cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình tái thiết.
Nhiều thập niên đã trôi qua, con phố nhỏ này – trước ngày 1/7/2025 thuộc Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, nay là thôn 6, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa – vẫn là nơi gắn bó của hàng trăm hộ dân với biết bao kỷ niệm và nghĩa tình sâu nặng.
Nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội tấp nập, Hồ Hoàn Kiếm hay như tên gọi thân thuộc hơn là Hồ Gươm đã nằm in sâu vào tiềm thức của mỗi người dân không chỉ ở Thủ đô mà trên khắp đất nước. Hồ Gươm như một viên ngọc xanh biếc, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính và huyền thoại. Với làn nước trong xanh quanh năm, hồ được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát và những công trình kiến trúc độc đáo, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Ở Hồ Gươm, thời gian như chậm lại giống như lối sống bậc cao niên nhưng mang không khí năng động, sôi nổi của lớp trẻ.
Bạn đọc Ngô Văn Thắng đã bày tỏ sự tin tưởng vào “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) là một dự án mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Nhân đây, anh muốn nhờ TTU-VWAI tìm giúp phần mộ người bác ruột của mình là liệt sĩ Ngô Văn Chải…
Những thông tin do anh Ngô Văn Thắng gửi, chúng tôi xin được biên soạn thành một bài viết, để gửi tới bạn đọc gần xa…
Có những ý tưởng đến rất nhanh rồi vụt mất. Nhưng cũng có những ý tưởng cứ lặng lẽ đi cùng mình năm này qua năm khác, như một người bạn cũ, chờ đến ngày đủ duyên để bắt đầu. Ý tưởng về Hồ Tây với tôi là như thế.
Phước Hải Cổ Miếu (Cổ Miếu Cá Ông) nằm trên đường Cao Văn Lầu, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau là một trong những công trình văn hoá tín ngưỡng lâu đời gắn bó với đời sống cư dân vùng biển. Hơn một thế kỷ tồn tại, nơi đây không chỉ lưu giữ bộ cốt Cá Ông từ đầu thế kỷ XX mà còn bảo tồn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng ngư dân miền biển phương Nam.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật, cho văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Họa sĩ Như Ngọc là một trong những người như thế. Trong từng tác phẩm của ông không chỉ có màu sắc, đường nét hay kỹ thuật hội họa điêu luyện mà còn chứa đựng một trái tim luôn cháy bỏng tình yêu Tổ quốc, lòng kính trọng đối với các bậc tiền nhân và khát vọng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Khoảng đệm 24 tháng giãn xây và chính sách “khóa trần” lãi suất trong 24 tháng tiếp theo đang giúp những gia đình trẻ nhẹ gánh tài chính hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà thấp tầng tại Vinhomes Sài Gòn Park. Đây không chỉ là khoảng lùi tài chính hợp lý, mà còn là quỹ thời gian lý tưởng để những cư dân ở thực thảnh thơi chuẩn bị cho một cuộc sống an cư trọn vẹn.
Đại hội Đại biểu lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ Thơ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể ghi nhận chặng đường hai thập kỷ xây dựng và phát triển của Câu lạc bộ, đồng thời mở ra định hướng mới nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu thơ ca, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.