Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam: Thày tôi

Đào Hùng

20/11/2023 06:18

Theo dõi trên

 Tôi muốn viết về một nhà giáo đáng kính từ năm cuối của thập niên 60 thế kỉ trước. Đó là một ngày đầu tuần tháng 9/1969, vào học giờ Vật lý lớp 9, nơi tôi từ thị xã Hải Dương sơ tán về Thanh Miện học tiếp những năm cuối của cấp 3.

b1-hung-1a-1700404919.jpg

  Thày Lê Thanh Đức (bên phải)  và học trò cũ Đào Hùng tại Hà Nội 

 

Lúc đó, ông còn là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học vài năm rất trẻ và đẹp giai vào lớp không một tờ giáo án có chăng chỉ là tập giấy trắng làm vì. Ngay từ những phút đầu tiên ở chàng trai Hà Thành lịch lãm và ga lăng của thày đã nhanh chóng chinh phục được lũ học trò đang độ tuổi lớn như bọn tôi... Bài giảng của thày rất xúc tịch, thày chỉ giảng thêm những gì sách chưa viết và dùng rất nhiều những ví dụ sinh động... Môn Vật lý do thày dạy đã nhanh chóng có sức hút lạ kì đối với lứa học sinh đang trưởng thành như bọn tôi...thường chúng tôi thuộc bài ngay khi thày giảng xong, nhiều bạn nhanh nhẹn đã giải xong các bài tập thày giao về nhà... 

      Tôi bất giác nghĩ : Giá như...nhà giáo nào cũng như thày, chắc chắn giáo dục VN sẽ tiến rất xa ...

     Thày giảng không giáo án và chỉ một cục phấn trên tay... Đó là thày giáo Lê Thanh Đức ở số 2 ngõ Trần Xuân Soan, địa chỉ và bài trí trong nhà giờ tôi vẫn nhớ như in , dù đã trải qua 55 năm có lẻ... Thày mãi mãi luôn trong tâm trí của các thế hệ học sinh cấp 3 Thanh Miện Hải Dương... Thày đã truyền cảm hứng và cách giảng dạy rất mới mẻ cho chúng tôi.

      Nhân kỉ niệm 41 năm ngày nhà giáo VN, em kính chúc thày và gia đình luôn vui khỏe, bình an & hạnh phúc.

    Các em luôn biết ơn và yêu quí trọng thày.

   

Bạn đang đọc bài viết "Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam: Thày tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn