Lẩn đầu tiên mặc... diện

Nguyễn Văn Thùy

13/08/2023 09:59

Theo dõi trên

Nhớ lại khoảng tháng 8/1975, anh em tôi gặp nhau sau hơn 3 năm xa cách, tại căn cứ Long Bình (ngã ba Vũng Tàu). Tôi nhập ngũ 1972 , còn huynh trưởng đích tôn , anh con bác ruột vào bộ đội sau mấy tháng.

Sau 30/4 qua thư từ với gia đình, anh em mới biết tin nhau . May mắn, anh em tôi còn sống. Tuy trải qua súng nổ , đạn bom oánh nhau ác liệt, cũng không bị ...thương , vậy là MAY MẮN .

Nhưng nhất là ông anh bị sốt rét Tây Nguyên da tái sạm xanh lét , sau đấy còn sang Campuchia đánh nhau với Pôn- Pốt mãi 1982 mới ra quân về quê lấy vợ, đẻ con.

b1th1ad-1691895463.jpg
 

Gặp nhau rất mừng , anh ở Quân đoàn 4 , đóng tại Lái Thiêu ( Thủ Dầu Một ), tôi ở QĐ 2 ( Long Bình ).

Rồi hai anh em rủ nhau đi chơi, từ căn cứ Long Bình ra ngã ba Tam Hiệp, Biên Hoà chụp với nhau tấm ảnh kỷ niệm.

Lần ĐẦU TIÊN trong đời tuổi 20 , mới được mặc bộ VES - Tông , thắt Ca-ra - vát.

Và cũng là tấm hình đầu tiên sau ngày Thống nhất .

b2th2ah-1691895300.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Trước ở quê hiếm thấy có , tôi chưa bao giờ được mặc bộ củ , cách gọi hồi ấy của ngoài bắc ( Comple ) .

Với tôi 2 tấm ảnh kỷ niệm đời lính này bị lạc đâu mất không thấy , đến mấy chục năm rồi. May sao bà chị Khoa Nguyễn còn giữ được và gửi cho.

Sau đó tôi ra Huế theo đơn vị, rồi ra quân về đi học.

Người ta nói " THẤM THOẮT " chỉ thời gian đã qua mau sau nhiều năm. Vậy mà kỷ niệm đó đã gần nửa thế kỷ rồi .

Cơ duyên đã cho tôi trở lại sinh sống , gia đình lập nghiệp ở Sài Gòn cũng mấy chục năm rồi . Rất cảm ơn mảnh đất nghĩa hiệp nhiều tốt đẹp này.

Chẳng mấy khi biết làm thơ, nhưng tự nhiên cũng nổi cảm xúc với những trải qua :

- CUỘC đời ĐẾN những bến bờ

Đôi khi bất giác THẪN THỜ quê hương.

Xin cảm ơn .

SG 12/8/2023

N.V.T

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Lẩn đầu tiên mặc... diện" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn