Lễ tưởng niệm sự hy sinh cao cả của thủy thủ 3 tàu không số trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Tống Hồng Quân

01/03/2024 23:48

Theo dõi trên

Năm nào, cứ đến ngày 1/3, cán bộ chiến sỹ đoàn tầu không số đoàn 125 Hải quân Việt Nam (HQVN) đều tổ chức dâng hương ở K15 Đồ Sơn (Hải Phòng); ở Hòn Hèo (Khánh Hòa), ở Vàm Lũng (Cà Mau), ở Lộ Giao (Bình Định) để tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh.

Vào những năm chẵn lễ cầu siêu, dâng hương rất uy nghiêm, hoành tráng. Năm nay không phải năm chẵn (56 năm) nhưng các CCB có nguyện vọng tha thiết phải làm hoành tráng bởi quỹ thời gian của họ không còn nhiều.

Tại Hải Phòng lễ tưởng niệm được tổ chức tại bến tầu không số K15 Đồ Sơn.

dt1ah-1709310683.jpg

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tàu không số tại bến K15 Đồ Sơn - Hải Phòng

Đại tá Đinh Xuân Thế, nguyên chính ủy Lữ đoàn 125, Chủ tịch Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển TP Hải Phòng đọc lời tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên 3 con tầu C165, C235, C43 đã chiến đấu, hy sinh oanh liệt trong cùng ngày 1/3/1968. Giọng anh nghẹn ngào xúc động khi nhắc đến sự hy sinh cao cả của 3 con tầu, đặc biệt tầu 165. 18 cán bộ chiến sỹ đã tan vào biển khơi khi họ tự bấm nút cho tầu nổ tung, bảo vệ bí mật con đường vận chuyển vũ khí đạn dược vào miền Nam.

dt2hq2-1709310886.jpg

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển và đại diện Lữ đoàn 125 Hải Quân tặng quà cho nhân chứng và hai cháu con liệt sỹ tầu C165.

CCB Nguyễn Văn Phong người là một trong 5 người còn sống của tầu C235, CCB Trần Hậu Vệ là nhân chứng sống của tầu 56. Thân nhân liệt sỹ của 3 con tầu hy sinh đã dâng hương và nhận quà của doanh nhân Đào Hồng Tuyển và Lữ đoàn 125.

dt3hq3-1709311062.jpg

CCB  đoàn Hà Nội từng là thành viên đoàn tầu không số dự lễ tưởng niệm tại bến K15 Đồ Sơn - Hải Phòng.

Cũng cùng thời gian, tại Hòn Hèo tỉnh Khánh Hòa, lễ tưởng niệm diễn ra hoành tráng uy nghiêm. Cách đây 56 năm Tầu C235 do thuyền trưởng Phan Vinh chỉ huy rời Hải Phòng ngày 27/2/1968. Đêm 29/2/1968 tầu đến Hòn Hèo. Vùng biển Hòn Hèo sáng chưng bởi pháo sáng của địch. Bến đã bị lộ. Thuyền trưởng hạ lệnh thực hiện phương án dự bị: Thả hàng xuống bãi biển Ninh Phước rồi đánh dấu tọa độ cho bến ra vớt. Tầu cơ động về bãi Ninh Vân để đánh lừa địch, không làm lộ nơi thả vũ khí. Bị địch bao vây, Tầu C235 đã chiến đấu dũng cảm quyết không để địch bắt sống tầu và người. Biết không thoát được vòng vây của địch, Thuyền trưởng Phan Vinh cho anh em bí mật rời tầu. Anh và thợ máy Ngô Văn Thứ kiểm tra kíp, điểm hỏa rồi rời tầu. Con tầu với gần 3 tấn thuốc nổ, gần 10 tấn dầu đã nổ tung, cháy rừng rực. Sức công phá mạnh đến mức con tầu bị xé làm đôi, một nửa văng lên lưng chừng núi Bà Nam. Một nửa tan chìm trong biển. Thuyền trưởng Phan Vinh và 14 cán bộ chiến sỹ đã chiến đấu dũng cảm với hàng trăm lính Mỹ ngụy. Họ đã hy sinh anh dũng.

dt4hq4-1709311323.jpg

CCB Lê Hữu Mai đoàn Thanh Hóa và CCB Hà Minh Thật đoàn TP.HCM tầu C235 cùng các đồng đội khác tại buổi lễ ở Hòn Hèo - Khánh Hòa.

 

dt5hq5-1709311537.jpg

Phỏng phấn nhân chứng CCB Lê Duy Mai tầu C235.

Các Tầu tham gia chiến dịch Mậu thân 1968 đều được truy phong Đơn vị anh hùng.

Tại buổi lễ tưởng niệm CCB Lê Duy Mai là một trong 5 thủy thỉ sống sót của tầu 235 từ Thanh Hóa vào dự và phát biểu, trả lời phóng vấn của các phóng viên báo chí.

Tưởng nhớ các đồng đội!

Các anh hùng liệt sỹ sống mãi trong lòng chúng ta, trong lòng nhân dân cả nước.

Bạn đang đọc bài viết "Lễ tưởng niệm sự hy sinh cao cả của thủy thủ 3 tàu không số trong chiến dịch Mậu Thân 1968" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn