Mảnh  ghép

Thảo Nguyễn

28/12/2021 09:44

Theo dõi trên

Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không bao giờ mẹ chấp nhận Yến là con dâu của gia đình này. Khi bố con còn sống bố cũng đã bàn với mẹ. Nhà mình chỉ có hai đứa con, con hoà nó là gái út đã xuất giá theo chồng và đi làm ở Đài Loan. Nó đã có chồng con gia đình ổn định yên ấm. Vậy là tôi tạm yên tâm về con hoà.

manh-ghep-1640659429.jpg
Ảnh minh họa

 

Còn thằng Hải là con cả, nhưng nó lại là đứa con làm cho tôi đau đầu nhất.Bằng tuổi của nó. Người ta đã có công danh sự nghiệp, con cái đàng hoàng .còn nó thì bây giờ vẫn ba không.

Không nhà, không vợ con ,không có việc ổn định, bà tính nó như vậy thì thời đại bốn chấm.

Không này tìm đâu được vợ hiền ngoan cho nó.

Nó đang làm ở công trường xây dựng chỗ bác khoa ,mỗi tháng thu nhập cũng ngót chục triệu,

Vậy mà không chịu khó làm ăn, lại theo cách làm giầu bằng con đường nhanh... cá độ ... đỏ đen ... đến bây giờ đã ba mươi tuổi đầu vẫn tay trắng. Tôi thì bệnh phổi mãn tính không biết đi lúc nào... Nếu chẳng may tôi có đi ở tuổi bẩy mốt. Thì bà giáng chỉ bảo thằng Hải và tìm cho nó người vợ tử tế bà nhé, nó thì chỉ được cái mã đẹp trai và tài ăn nói thôi, thế rồi chuyện ấy cũng đã xảy ra... ông hoàn ra đi vào giữa tháng năm trời oi bức... Bà hường cùng các con đã hết lòng chăm sóc ,nhưng ông không qua khỏi, vậy là ông đã ra đi đúng ở tuổi ông đã tiên đoán. Sau khi bố mất,  Hải đã dần thay đổi

Và mang lòng thương yêu Yến người cùng dẫy.

Hoàn cảnh của Yến cúng éo le...Yến đã kết hôn với Quân người làm nghề lái xe tắc xi chở khách.Yến làm ở doanh nghiệp may thu nhập gần mười triệu mỗi tháng ,cùng với tiền của Quân. Vậy là cũng đủ lo cho gia đình nhỏ của hai vợ chồng và cô công chúa Hoài Anh giờ đã hơn hai tuổi. Yến và Quân bàn sẽ kế hoạch hoãn sinh con thứ hai ,để giành tiền mua nhà riêng. Để không phải đi thuê nhà nữa.  Nhưng rồi hạnh phúc chưa tầy gang thì đã chia tay nhau .Quân đã có con trai riêng hơn một tháng với thủy ở thành phố mà Quân thường qua nghỉ ở đó. Không còn lựa chon nào khác, Yến chấp nhận nuôi  Bé Hoài Anh. Quân phải có trách nhiệm đóng góp nuôi con ,sau khi ly hôn Yến và con gái vẫn ở nhà thuê, hàng ngày nhờ bà ngoại trông bé Hoài Anh, Về kinh tế Yến vẫn có thu nhập hàng tháng. Vì thế không bị xáo trộn nhiều. Thấm thoát bé Hoài Anh đã đi học lớp một. Yến cũng bước sang tuổi ba hai, Yến không xinh lắm nhưng hiền lành ,phúc hậu và chịu khó, xung quanh ai cũng quý mến và thương cảm. Còn Hải từ ngày bị người tình phản bội, Hải đã đóng cửa yêu, cho đến khi hiểu Yến, Hải cũng đã ba năm tuổi rồi ,đã đến lúc phải có vợ và cháu nội cho mẹ đỡ lo. Nhưng  cuộc tình này lại bị mẹ phản đối giữ giội .Mẹ chê Yến là gái đã có con và đã qua một lần đò rồi ...

Bà Hường tâm sự với mọi người ...Không biết thằng Hải nhà tôi nó ăn phải bùa ngải gì ...?Mà nó chết mê ,chết mệt cái con Yến nhà bà Vinh cơ chứ ,nó là trai tân lấy đâu chả được vợ.. Các cụ xưa vẫn bảo, trai tay không cũng không ăn bám vợ...Vợ mười trâu cũng vẫn phải nợ chồng Thằng Hải tuy vậy nhưng nó là đứa con rất có hiếu với bố mẹ .Chỉ cần nó chịu khó làm nghề sửa xe máy này ,hàng ngày có thu nhập, nhà cửa có sẵn rồi, thế là ổn, vậy mà nó lại mê mẩn cái con lạ dòng mới bực mình làm sao. Còn bà Vinh mẹ đẻ của Yến thì quá hiền, ít nói, bà chỉ khuyên con, con phải cẩn thận khi quyệt định đi bước nữa.  Anh trai con thì nó đã có gia đình hạnh phúc. trai gái đầy đủ, mẹ chẳng phải lo gì cho nó . Ba con hy sinh ở chiến trường lúc mẹ mới hai chín tuổi. Mẹ ở vậy nuôi các con khôn lớn, mẹ chỉ mong anh em con lên người là mẹ mừng, mẹ cũng đã ở tuổi đầu tám rồi, mẹ chỉ mong cái tâm được an vui ,vậy mà mẹ vẫn bận lòng vì con gái đấy .bây giờ tuổi các con sống khác thời xưa của cha mẹ, thôi thì tùy con quyết định, mẹ cũng không đi hết cuộc đời của con được ... Nếu là duyên nợ từ kiếp trước thì mẹ mong các con trọn đời bên nhau, Hải cũng mừng khi được mẹ của Yến ủng hộ, còn Bà Hường thì vẫn nhất quyết không đồng ý. Vì thế lễ cưới hỏi cũng không diễn ra...

Hàng ngày mọi việc của cả hai gia đình có vẻ trầm lắng hơn trước nhiều...cho đến khi Yến sinh được một bé trai hơn ba ký giống Hải như đúc, Bà Vinh và Hải rất mừng chăm cho Yến chu đáo về vật chất. Nhìn thằng cu Hiếu cả dẫy phố ai cũng vui và mừng cho hai đứa ...Từ ngày có Yến bên cạnh, Hải lấy lại phong độ và làm ăn phát tài, đông khách sửa xe và thu nhập tăng dần .bây giờ có con trai đầu lòng Hải lại càng vui, chịu thương ,chịu khó ,chăm cho vợ con và công việc. Bạn bè của Hải và Yến cũng đến chúc mừng và giúp đỡ hai vợ chồng cả tinh thần và vật chất..khi sinh nhật cu Hiếu ở ngôi nhà riêng ...tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc của mảnh ghép hoàn hảo Hải Yến...

Bà Hường và bà Vinh cùng thay nhau bồng bế cu Hiếu trong niềm vui thương cảm của tuổi xế chiều, những món quà vô giá giành cho ngày sinh nhật của Cu Hiếu. Sẽ khó quên trong lòng mọi người thân và bè bạn, xin chúc mừng gia đình nhỏ của Hải Yến.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mảnh  ghép" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn