Mi có về cho tau nhắn gửi...!

Chiều phương nam, thu vàng say khướt, nghe mông mênh giọt buồn.... tha thướt hồn quê...!
h4-chua-cau-hoi-an-quang-nam-1622195966.JPG
 

Mi có về thăm quê mẹ Quảng Nam

Nhớ cho tau gửi mấy lời với nhé

Nắng cuối thu, gió chiều ru khe khẽ

Bờ tre làng rải nhẹ những hàng rơm

 

Mi có về nhớ cất giùm tau chút hương thơm

Mùi của thịt của tôm chiếc bánh xèo chiều muộn

Mi có ghé cảng Kỳ Hà sóng cuộn

Nhớ ăn giùm tô phở sắn Chu Lai

 

Nếu bạn bè có rủ nhậu lai rai

Chấm giùm tau lát bê thui Cầu Mống

Bánh tráng đập Hội An hay món măng núi trộn vị cay và nóng

Mi cứ ăn giùm rồi kể lại tau nghe

 

Nếu ăn gà mi nhớ tới Đèo Le

Xé thịt gà tre rồi khi vô mi khoe cũng được

Để tau uống li rượu suông thôi,

nhưng cổ họng vẫn ướt

Tưởng tượng món cá chuồn kho với mít non

 

À... mi chưa từng ăn món gỏi Boòng Boong

Cái món ni mi phải về Tiên Phước

Giống như hát bài chòi lời ca nghe rất mướt

Thì phải về rước gánh ở Duy Xuyên

 

Nem nướng thơm lừng khi ánh nắng đã nghiêng

Cho em làm duyên mỗi khi về ngang đó

Gom hết hương thơm chiều quê vào trong gió

Để khi vô Sài Gòn mi có cái kể chơi

 

Mi có về

Tau gửi chút rứa thôi

Chớ biết xa xôi làm chi mi mang được

Chiều phương nam, thu vàng say khướt

Nghe mông mênh giọt buồn

Tha thướt hồn quê...!

 

Chiều cuối thu Phương Nam - 29.09.2020 - NDHA