Món hời từ trời rơi xuống

Trương Thành Sơn

08/06/2022 09:53

Theo dõi trên

Đang buồn tình vì đã 4 giờ chiều mà chẳng có thằng bạn hư hỏng nào gọi điện mời đi uống bia, thì "reng reng... ". Lão Quýnh cười sung sướng nghĩ.

39d3b5e9-4db9-4460-bc8b-a5ecaaf76844-1654656746.jpeg
Ảnh do tác giả cung cấp



“Hà hà… Thế chứ! Không lẽ mốc mép cả ngày ư?”. 
Thế rồi lão quáng quàng để chậu đất trồng hoa đấy, vội lau tay để mở điện thoại, sẵn sàng tiếp nhận lời mời để trốn vợ đi uống bia. 

Nhưng kìa, không phải bạn gọi mà là số lạ hoắc... Lão vẫn bấm trả lời:
- Alo, anh là Phạm Đăng Quýnh ạ. 
- Vâng, tôi đây ạ. 
- Anh ở số nhà xxx phải không? 

Lão Quýnh ớ ra khi người đầu dây kia nói đúng số nhà mình, lập tức lão kích hoạt dây thần kinh đề cao cảnh giác, nhưng vẫn từ tốn trả lời:
- À… đó là nhà cũ của tôi, nhưng tôi ly dị nên bị vợ đuổi đi rồi. Mà có việc gì nhể? 

Bên kia người đàn ông vẫn hỏi:
- Có phải anh sinh ngày 31.6.1951 không? 
Lão Quýnh bắt được thóp rồi, ấy là để tham gia một chương trình online mọi người phải khai báo về mình, lão bịa ra ngày sinh 31.6 chứ ở lịch làm gì có ngày 31.6. Chắc hẳn bọn tội phạm tìm kiếm dữ liệu cá nhân ở đây để lừa đảo rồi. Lão Quýnh đủng đỉnh nghĩ cách đối phó nhưng bề ngoài giả bộ trả lời xởi lởi:
- Ơ… sao anh tài thế, biết cả ngày sinh của tôi. 
Phía bên kia, gã đàn ông nói:
- Anh có gói hàng, em là người giao hàng bên Viettel Post ạ. 
- Ai gửi cho tôi thế? 
- Dạ em không biết ai gửi, em chỉ là người đi giao thôi ạ. 

Lão đã không còn nghi vấn mà lột trần được mánh lới từ trước rồi, nhưng vẫn hỏi lại:
-  Là cái gì vậy? 
- Dạ quần áo gió ạ. 
- Ai trả tiền? Tôi có đặt hàng đâu? 
- A…,  em không biết, chỉ biết có phiếu thu hộ 3 triệu 865k thôi ạ. 
Cười thầm, lão ngẫm:
"Khá khen cho chúng mài... Khó thế mà cũng nghĩ ra được để lừa! Thôi lo mà làm ăn chân chính con nhé". 

Lão Quýnh biết thừa trò lừa bán hàng đểu cao giá rồi, mà cứ trêu tiếp khi nhớ ra địa chỉ đội công tác bảo vệ thị trường:
- Ôi, tiếc nhỉ? Tôi không ở địa chỉ ấy nữa, mới chuyển đến 167 đường QVR rồi. 
- Vậy em đưa đến địa chỉ ấy nhé? 
- Ừ, cũng được. 

Tắt máy, Quýnh ta chặn luôn số vừa gọi, rồi ngồi cười thầm:
"He he, tớ tham uống bia nhưng không tham tiền hàng của người khác. Tớ tin đời tin người nhưng chẳng tin lũ bất lương. Chúng mày đến đấy mà nộp mạng cho công an và quản lý thị trường nhé. Hê hê... "

Thay vì được đi uống bia, lão cập nhật tin này lên nhóm để các thành viên biết một chiêu lừa đảo mới là chôm dữ liệu cá nhân trên mạng, lừa ships hàng để thu tiền. 

Bà con học tập lão Quýnh cảnh giác chiêu lừa mới nhá. 

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Món hời từ trời rơi xuống" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn