Một đời theo Đảng, một niềm tin son sắt: Câu chuyện 65 năm tuổi Đảng của đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh

Hơn 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1935, quê Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, đã đi qua một chặng đường dài gắn với những bước phát triển của đất nước và quê hương.
1787632541144-1561197533520243634-7996149907304710880-de1b9db93db492ab0ecf8d3b3e09ccd6-1787634399.jpg
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh phát biểu đại diện cho 103 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tại buổi lễ ngày 25/8/2026. Ảnh: Quỳnh Hương

Là cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước, đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại buổi lễ do Đảng ủy xã Hoàng An tổ chức ngày 25/8. Ở tuổi 91, đồng chí vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, ham đọc sách, tìm hiểu lịch sử, cội nguồn dân tộc và được bà con trong làng tin cậy. Với đồng chí, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận một chặng đường phấn đấu mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, trước Nhân dân và quê hương.

Ngày 6/6/1961 là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta đang bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng.

1787634022296-1561197533520243634-6978753955172429249-64318265be4254f6925a8e45a7364983-1787634399.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Quỳnh Hương

Từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng đến nay, hơn 65 năm đã trôi qua. Đó là một chặng đường dài của một đời người, đồng thời là hành trình gắn với những bước phát triển, những đổi thay lớn lao của đất nước.

Ở tuổi 91, khi nhìn lại chặng đường đã qua, điều đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh nhắc đến không phải là những cương vị hay thành tích của riêng mình, mà là sự giáo dục, rèn luyện, dìu dắt của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các thế hệ đảng viên đi trước; sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp và sự động viên, ủng hộ của Nhân dân.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng nhận thức sâu sắc rằng những việc mình đã làm được, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hết sức nhỏ bé”, đồng chí chia sẻ.

Câu nói giản dị ấy cho thấy cách nhìn của một người đã trải qua hơn sáu thập kỷ trong hàng ngũ của Đảng: sự trưởng thành của mỗi cá nhân không thể tách rời tổ chức, tập thể và Nhân dân. Chính những tình cảm, sự giúp đỡ và niềm tin ấy đã tiếp thêm cho đồng chí động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục phấn đấu.

Từ người lính đi qua hai cuộc kháng chiến đến người con nặng nghĩa với quê hương

img-8261-1787641465.jpeg
Ở tuổi 91, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh vẫn tranh thủ phụ giúp con cháu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa mỗi khi rảnh rỗi

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh có gốc quê ở làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Tây cũ, nay là phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Đồng chí sinh ra, lớn lên tại đây, sau đó theo bố mẹ lên thôn Yên Thượng, xã An Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua những lần điều chỉnh địa giới hành chính, vùng đất này nay là thôn Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ.

Yên Nội trở thành nơi gắn bó sâu nặng với cuộc đời đồng chí. Tại đây, người thanh niên Nguyễn Tiến Thịnh trưởng thành, lập gia đình, rồi lên đường nhập ngũ. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện ở đồng chí ý thức tổ chức, tính kỷ luật và trách nhiệm của người lính trước Tổ quốc.

Là cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước, đồng chí đã trải qua những năm tháng mà tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm với đất nước được thử thách trong thực tiễn. Những trải nghiệm ấy trở thành một phần quan trọng trong hành trang cuộc đời, góp phần hình thành bản lĩnh, lối sống và cách nhìn của người đảng viên.

img-8263-1787641575.jpeg
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh và nhà văn, nhà sử học Vũ Xuân Bân, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, chụp ảnh kỷ niệm tại tư gia đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng là dấu mốc mở ra một chặng đường mới. Từ người lính, đồng chí tiếp tục rèn luyện, công tác và gắn bó với những nhiệm vụ được giao, luôn ý thức về trách nhiệm trước tổ chức, trước Nhân dân và quê hương. Sau những năm tháng công tác, đồng chí trở về gắn bó với quê hương. Những trải nghiệm của chiến tranh, những năm tháng công tác và cuộc sống lâu dài giữa cộng đồng giúp đồng chí có vốn hiểu biết khá sâu sắc về phong tục, tập quán nơi đây.

Điều đáng quý là tuổi cao nhưng đồng chí vẫn giữ được sức khỏe và sự minh mẫn. Ông Thịnh vẫn ham đọc sách, đọc báo, nhất là những cuốn sách tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn dân tộc. Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn có thể đọc mà không cần đeo kính. Ông vui vẻ nói đôi mắt của mình như “sáng trở lại”. Có lẽ, điều đáng quý không chỉ nằm ở đôi mắt, mà ở một tinh thần luôn muốn học hỏi, tìm hiểu và không để tuổi tác trở thành giới hạn của đời sống tinh thần. Từ những trang sách về lịch sử dân tộc, ông tìm thấy sự gắn kết với những giá trị mà mình đã dành cả cuộc đời để gìn giữ.

img-8266-1787641703.jpeg

Sự hiểu biết về phong tục, tập quán và vốn sống của một người từng trải cũng khiến ông được bà con trong làng tin cậy. Nhiều gia đình ở Yên Thượng mỗi khi có việc hiếu vẫn tìm đến nhờ ông viết điếu văn tiễn biệt người quá cố.

Những bài điếu văn do ông viết không cầu kỳ, nhưng thường chứa đựng sự trân trọng đối với người đã khuất, nhắc nhớ về cuộc đời, công lao và tình nghĩa của họ với gia đình, họ hàng, quê hương. Việc bà con tín nhiệm tìm đến nhờ ông viết điếu văn tưởng như là một việc nhỏ, nhưng lại cho thấy uy tín của một người cao tuổi trong cộng đồng.Đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người đảng viên: không nhất thiết phải thể hiện bằng những việc lớn lao, mà được bồi đắp từ cách sống, vốn hiểu biết, sự chân thành và trách nhiệm với cộng đồng.

img-8267-1787641703.jpeg
Hai ảnh trên ghi lại những khoảnh khắc tại lễ mừng thọ tuổi 90 của đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh

Gia đình cũng là một phần quan trọng trong niềm vui tuổi già của ông. Ông có 7 người con, đều đã yên bề gia thất; hiện có 24 người cháu và 34 người chắt nội, ngoại. Một đại gia đình đông đủ các thế hệ là thành quả của một đời vun đắp, đồng thời cũng là nơi những giá trị về gia đình, quê hương và truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và một đời giữ trọn nghĩa tình

Sau hơn sáu thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến với đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh như một dấu mốc để nhìn lại một đời người đã đi qua nhiều biến động của đất nước. Nhưng khi nói về mình, ông không kể nhiều về những năm tháng đã qua. Ông nhắc đến Đảng, đến những người đã dìu dắt, kèm cặp mình từ những ngày đầu; nhắc đến đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và bà con quê hương đã giúp đỡ, động viên ông trong suốt chặng đường dài.

img-8268-1787641703.jpeg

Có lẽ, càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng hiểu rằng không ai có thể trưởng thành một mình. Ông nói, những việc bản thân làm được trong cuộc đời, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng rất nhỏ bé. Điều ông nhớ và trân trọng hơn cả là những tình cảm mình đã nhận được. Chính sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự chỉ bảo của những người đi trước và niềm tin của Nhân dân đã giúp ông đứng vững trước những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và giữ được niềm tin trong suốt những năm tháng đã qua.

Ở tuổi 91, ông vẫn nói về trách nhiệm của người đảng viên bằng một giọng bình thản. Phải giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải sống gương mẫu, giữ gìn đoàn kết, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước. Những lời ấy, nếu chỉ đọc trên trang giấy, có thể là những điều quen thuộc. Nhưng khi được nói ra bởi một người đã tham gia hai cuộc kháng chiến, đã có 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và đã đi gần trọn một đời người, chúng mang theo sức nặng của trải nghiệm.

img-8264-1787641708.jpeg

Ông không nói về một điều mình chưa làm. Ông nói về những điều mình đã cố gắng giữ gìn suốt hơn sáu thập kỷ.Và có lẽ, đó cũng là lý do người dân Yên Nội nhớ đến ông không chỉ bởi tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn đọc sách, đọc báo mỗi ngày. Ông thích nhất những cuốn sách viết về lịch sử, về cội nguồn dân tộc. Không cần đeo kính, ông vẫn lật từng trang sách, chậm rãi đọc, nghiền ngẫm. Ông bảo đôi mắt mình như “sáng trở lại”. Nhưng nhìn ông đọc sách, người ta có cảm giác thứ vẫn sáng hơn cả đôi mắt chính là sự ham hiểu biết của một người đã đi qua gần một thế kỷ mà trong lòng vẫn còn nguyên sự quan tâm đối với lịch sử dân tộc, đối với quê hương và những điều thuộc về cội nguồn.

Ông cũng là người hiểu khá sâu sắc phong tục, tập quán của làng quê. Bởi vậy, mỗi khi trong làng có người qua đời, nhiều gia đình lại tìm đến nhờ ông viết điếu văn. Ông lặng lẽ ngồi lại, tìm hiểu về người đã khuất, nhớ những điều bà con kể rồi chắt lọc thành những lời tiễn biệt. Không phải những câu chữ cầu kỳ, mà là những lời chân thành, nhắc về một cuộc đời, một gia đình, một tình nghĩa với làng xóm. Có những người khi còn sống có thể rất bình dị, đến khi nằm xuống, gia đình chỉ mong có một lời tiễn biệt thật trọn nghĩa. Và ông Thịnh thường là người được bà con tin cậy gửi gắm việc ấy.

img-8265-1787641703.jpeg
Ba ảnh trên là những hình ảnh đời thường của đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, vui vẻ, đầm ấm bên con cháu. Ảnh: Xuân Huy ↵

Một người viết điếu văn cho người đã khuất cũng là một người đang gìn giữ ký ức của làng quê. Có lẽ ông không nghĩ mình đang làm một việc lớn. Nhưng qua những lần ngồi viết, ông giữ lại tên tuổi, cuộc đời và nghĩa tình của những người đã trở về với đất. Còn với những gia đình tìm đến ông, sự tin cậy ấy là một tình cảm không dễ có được trong một đời người. Từ những việc nhỏ bé như thế, uy tín của một người được bồi đắp. Không cần những lời giới thiệu dài, cũng chẳng cần nhắc đến chức vụ hay thành tích, sự tin cậy của bà con đã nói thay tất cả.

Sau lưng ông hôm nay là một gia đình lớn với 7 người con đều đã yên bề gia thất, 24 người cháu và 34 người chắt nội, ngoại. Đó là niềm vui bình dị nhưng lớn lao của một người cha, người ông đã dành cả cuộc đời vun đắp cho gia đình.

Nhìn con cháu trưởng thành, nhìn quê hương đổi thay, ông có thêm một lý do để vui. Những năm tháng gian khó đã lùi xa. Những người đồng đội năm xưa có người còn, người mất. Nhiều người từng cùng ông đi qua những năm tháng chiến tranh nay đã trở thành ký ức.

img-8259-1787641703.jpeg
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng con, cháu nhân dịp đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tổ chức ngày 25/8/2026 tại Hội trường Đảng ủy xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quỳnh Hương

Còn ông, ở tuổi 91, vẫn ở đây, giữa quê hương Yên Nội, vẫn đọc sách, vẫn nhớ chuyện làng, vẫn được bà con tìm đến mỗi khi cần một lời tiễn biệt cho người đã khuất. Một đời người rồi sẽ đi qua. Những cương vị, những công việc, những năm tháng cũng dần lùi lại phía sau. Có những thứ tưởng như rất lớn rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nhưng tình nghĩa thì ở lại.

Ở lại trong sự kính trọng của bà con. Ở lại trong tình cảm của đồng chí, đồng đội. Ở lại trong những câu chuyện con cháu kể về cha, về ông. Và ở lại trong chính cách một người đã sống với quê hương của mình. Có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa của tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh.

Tấm Huy hiệu ghi nhận một chặng đường. Nhưng cuộc đời của người đảng viên mới là điều làm nên giá trị của tấm Huy hiệu ấy. Với đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, 65 năm tuổi Đảng không chỉ là con số của thời gian. Đó là một đời người đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng gian khó và những ngày quê hương đổi mới; một đời làm người lính, làm người đảng viên, làm chồng, làm cha, làm ông và làm một người con gắn bó với quê hương.

Ở tuổi 91, ông vẫn giữ cho mình một niềm tin giản dị: sống sao cho xứng đáng với Đảng, với những người đã từng giúp đỡ mình và với quê hương nơi ông đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó.

Một đời theo Đảng, một niềm tin son sắt. Với đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, đó không phải là một lời tự nhận. Đó là câu chuyện được viết bằng cả một đời người.