Một lần đến Côn Đảo

Trọng Bảo

15/12/2023 08:55

Theo dõi trên

Đúng 30 năm trước, làm phóng viên tháp tùng lãnh đạo nên tôi được ra thăm Côn Đảo. Chiếc trực thăng quân sự đáp xuống sân bay Cỏ Ống. Chúng tôi được xe của cơ quan quân sự huyện đảo ra đón về thị trấn.

Ngồi trên chiếc xe vận tải tôi tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh. Con đường rừng từ sân bay về thị trấn huyện đảo ngày ấy còn hoang sơ có nhiều cây cối xanh mát

 

b1-bao1-1702605177.jpg

Từ phải sang trái: Trung tướng Cao Tiến Phiếm, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tá Chi Phan và tôi.

 

Một ngày ở Côn Đảo chúng tôi đi thăm di tích nhà tù của Pháp và của Mỹ, đứng chụp ảnh trước cửa nhà giam các tử tù thuở trước, đến thăm viếng mộ chị Võ Thị Sáu và các nhà cách mạng tiền bối ở nghĩa trang Hàng Dương. Tôi đã nhặt và đem về đất liền một nắm đất Côn Đảo để cho con của một người chiến sĩ từ bị tù đày ở Côn Đảo để đặt lên nấm mộ của bố mình, một người lính kiên cường trong chiến đấu, bất khuất trong lao tù luôn mong có ngày trở lại thăm Côn Đảo nhưng chưa thực hiện được thì đã ra đi vì viết thương tái phát.. Câu chuyện về “nắm đất Côn Đảo” ấy tôi đã viết đăng trên Báo Quân đội nhân dân số Tết. Ba mươi năm qua rồi, hôm nay lục tìm tư liệu cũ chợt thấy tấm ảnh chụp ở Côn Đảo lại nhớ một thời làm phóng viên đi khắp mọi miền của đất nước.

Hà Nội, ngày 15/12/2023

Tr.B

Bạn đang đọc bài viết "Một lần đến Côn Đảo" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn