"Mua xuân"

Ngoctri Vo

15/01/2022 09:07

Theo dõi trên

Sau một thời gian dành dụm, cô vợ gom góp được một số tiền lớn. Cô quyết định " Tổng đại tu" nhan sắc. Của đáng tội, bố con nó xài đồ hao như quỷ.

Núi đôi người ta tròn xoe thơm tho như thế, qua vài năm, hết bố tới con cứ day với dứt, thành ra giờ nó cứ toòng teng, bực. Đôi môi hình trái tim sau một thời gian tắm bia thơm mùi thuốc lá, giờ nó bị lão hóa trầm trọng, bực. Cái bụng phẳng lỳ, cái mông căng đét, giờ nó lộn xộn hết trơn, chạy chỗ tùm lum. Giờ mông xẹp, bụng xệ, bực.

Phen này cô quyết đi mua xuân. Trẻ ra chục tuổi cho bố con nó ghen. Cô không thông báo với ai, vì muốn cả nhà té ngửa chơi. He he, đừng đùa với phụ nữ.

mua-xuan-1642212431.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Qua một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng "Mông má" cũng xong. Giây phút bàng hoàng đến ngỡ ngàng, cô lấy tay sờ thử cô bé lạ hoắc trong gương, cảm giác sung sướng vỡ bờ. Ngực treo tận nách, mũi Tây, mắt Trung, cằm Hàn, mông Phi, giò Mỹ... toàn hàng mới sản xuất, thơm tho và bao bì cực xịn.

Cô háo hức về nhà. Đang chờ đợi cái lăn đùng của lão chồng, thì con Lu Lu nhảy xổ ra sủa inh ỏi. Cô định ôm nó nựng yêu như thường lệ, thế mà nó nỡ cào cô một cái vào tay, rách toạc cả cảm xúc. Cô chạy vào nhà trốn nó, thì chồng cô lại chạy ra xua tay, vặn vẹo " Cô là ai? Vào nhà tôi làm gì?", và đuổi như đuổi tà. Cô định "chứng minh nhân dân", thì chồng cô đã đẩy ra cửa, phũ phàng. Con Lu Lu thì từ ngoài lao vào, nhe răng gầm gừ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. May thay, đứa con đi ra khóc "Bố ơi con muốn ti sữa", nên lão chồng vội ôm con dỗ dành, con Lu Lu cũng chạy lại, cái đuôi ngoáy tít.

 Cô đứng đó, ngơ ngác lấy tay gãi đầu. Thế là sao nhỉ? Mình chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà. Bực thật...

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết ""Mua xuân"" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn