Nàng tiên cá (Ảo mộng đêm thứ bảy)

Tiến Nhân

25/10/2021 08:07

Theo dõi trên

Dịch bệnh Corona đã tạm yên. Người ta xôn xao rủ nhau đi du lịch khắp nơi trong nước. Hắn nhận được tin nhắn của một bạn thơ gái, người dân tộc chính hiệu.

243168062-2113460172128514-155963049725135224-n-1635086090.jpg
Ảnh minh họa

Tin viết:

Anh có về Yên Bái với em không

Để hai đứa cùng thả rông tắm suối

Ok! Hắn trả lời và vội vã lên đường. Bây giờ thì cả hai đã đứng bên bờ suối. Đàn chim rừng đang nô đùa ríu rít tự dưng im bặt. Tiếng nàng thánh thót:

"Anh nhắm mắt lại cho mình thay đồ"

Hắn he hé mắt nhìn. Khiếp thật, trang phục gì tầng lầng lớp lớp thế kia. Cả một đống áo quần nàng đặt đầy lên phiến đá. Nàng quay lại.

- Nhảy nào, nhảy theo mình

Nàng vừa cười vừa nói rồi tung mình xuống suối. Đàn chim rừng vỗ cánh bay vụt lên. Hắn lao theo. Hắn không nhận ra nàng nữa. Dưới làn nước chỉ có nàng tiên cá trong câu chuyện cổ của Anderxen. Những bọt nước trắng phau phau uốn éo bám theo nàng. Hắn đờ đẫn chìm dần xuống... Như một bản năng sinh tồn, chân Hắn chạm vào lớp đá sỏi đáy suối, Hắn đạp mạnh vùng vẫy lao lên. Đầu Hắn va trúng nàng tiên cá... Đúng lúc ấy, vợ Hắn đập vào người Hắn:

- Anh làm gì mà giãy dụa ghê thế.

Hắn tỉnh hẳn.

- Anh vừa mơ cùng đồng đội vượt qua sông Thạch Hãn, pháo địch bắn khiếp quá.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Nàng tiên cá (Ảo mộng đêm thứ bảy)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn