Nếu đứng được thì đã không xin hưu non

Phạm Việt Long

04/08/2021 16:36

Theo dõi trên

Con người phải tổ chức một hội nghị rất nghiêm túc để xem xét trực tiếp, không để bọn cò hưu non lợi dụng thời cơ mà kiếm chác. Trong hội nghị, mỗi bộ phận cơ thể đều được phát biểu tự do, dân chủ, công bằng.

bia-cuoi-vo-bung-nghi-nat-oc-1630608296.jpg
 

Do chế độ hưu thay đổi, nghỉ hưu vào năm 2018 sẽ thiệt thòi, cho nên có nhiều người chạy chọt để về hưu non từ năm 2017.

Thuộc về con người, cho nên các bộ phận của cơ thể cũng nhiễm tính người, chạy theo đám đông, xin nghỉ hưu non.

Con người phải tổ chức một hội nghị rất nghiêm túc để xem xét trực tiếp, không để bọn cò hưu non lợi dụng thời cơ mà kiếm chác. Trong hội nghị, mỗi bộ phận cơ thể đều được phát biểu tự do, dân chủ, công bằng.

Vừa vào hội nghị, đã có tiếng oang oang:

- Cho tôi nghỉ. Tôi lao động quá nhiều, nay hết sức sớm, cần nghỉ sớm!

- Nói cụ thể xem sao?

- Đây nhé: Vừa phải ăn, vừa phải nói, bây giờ thêm nhiệm vụ chửi đổng nữa…

- Thôi thôi thôi, biết rồi bác Miệng ạ. Bác nhận vơ rồi, bây giờ chửi đổng thì chửi qua Phây, cả đầu óc và tay phải làm việc, chứ Miệng có phải làm nữa đâu? Xét ra, việc đã được giảm nhẹ, phải tiếp tục làm việc!

- Vậy thì đến tôi, tôi là Tay đây, trước đây chuyên cầm nắm, nay suốt ngày gõ bàn phím lướt Phây, công suất làm việc tăng gấp bội, đủ thời gian khấu hao rồi, cho tôi nghỉ!

- Ấy, không được, bây giờ gõ bàn phím là chuyện thường ngày, lướt Phây là việc thường ngày, không thể bó tay chấm com được. Thôi nhé, chịu khó làm việc đi, ta tăng lương cho.

Cứ thế, các bộ phận rào rào phát biểu đòi nghỉ hưu non, nhưng không bộ phận nào được duyệt. Không khí chùng xuống. Bỗng nhiên, một tiếng nói đùng đục, nghèn nghẹt phát ra:

- Tôi… xin… nghỉ…

Tất cả lắng nghe, cố tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu mà nghe có vẻ u tối, ngột ngạt vậy. Chủ tọa động viên:

- Nói tiếp đi, lý do…

- Tôi.. xin… nghỉ…

Cả Hội nghị ngơ ngác vì chỉ thấy tiếng nói yếu ớt mà vẫn không thấy kẻ phát biểu đâu. Chủ tọa liền dõng dạc:

- Đây là Hội nghị dân chủ nhé! Nói to lên nhé! À, mà đứng dậy phát biểu cho đàng hoàng nào!

Có tiếng thút thít. Tất cả vẫn lặng thinh, lắng nghe:

- Dạ thưa! Ngóc lên còn không được nữa là đứng. Nếu mà đứng dạy được thì em đã chả xin nghỉ hưu non ạ!

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Nếu đứng được thì đã không xin hưu non" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn