Nguồn: Nhan Dân
Người con đất việt: Tiến sĩ Nguyễn Việt - Tôi là nhà khảo cổ
Mai Thoa
20/06/2021 16:08
Trân trọng giới thiệu về Nhà Khảo cổ học Nguyến Việt, Giám đốc Trung Tiền sử Đông Nam Á
Bạn đang đọc bài viết "Người con đất việt: Tiến sĩ Nguyễn Việt - Tôi là nhà khảo cổ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội.
| Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Cùng chuyên mục
Mới cập nhật
Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Tiểu thuyết lịch sử) - Tập VIII (Kỳ 4)
12 giờ tới Nghiên cứu
Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên.
Vinamilk được đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu theo báo cáo Brand Finance
2 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Theo báo cáo thường niên ngành “Thực phẩm và đồ uống” của Brand Finance 2022, thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ USD, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021 và thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng lớn về giá trị và sức mạnh thương hiệu.
Quảng Bình: Phạt gần 10 tỷ đồng từ xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
3 giờ trước Đời sống và phát triển
Trong 8 tháng đầu năm 2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình (CSGT Quảng Bình) đã phát hiện và lập biên bản xử phạt các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, qua gần 2 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm số 299 của Bộ Công an về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Quảng Bình đã xử phạt gần 4 tỷ đồng.
Bác Lập: Một cựu lính Lê Dương không thể Việt Nam hơn
4 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Đúng 12 năm trước trong chuyến đi thăm Athen có ghé qua thăm bác Lập SARANTIDIS - người Hy lạp - nguyên là lính lê dương của Pháp đi theo "Việt minh" rồi trở thành sỹ quan QĐND VN. Bác Lập cũng là người nước ngoài duy nhất được phong anh hùng các LLVT Việt Nam.
Giờ này chú ở đâu
7 giờ trước Diễn đàn
Năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của Đế quốc Mỹ lan ra toàn miền Bắc. Mẹ đưa anh em tôi rời quê (xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đi sơ tán. Lúc đó tôi mới lên 5, còn em gái tôi chưa đầy tuổi. Cho dù còn rất bé, nhưng chuyến đi ấy đã in đậm vào trí óc tôi không bao giờ phai nhạt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc đăng kí dự thi HHTHVN 2022
13:51 05/08/2022

Nhớ trọng tài Huy Khôi
7 giờ trước

Nhớ rau má
16:48 04/08/2022