Người phụ nữ đam mê làm thiện nguyện

Văn Thủy

02/11/2021 09:24

Theo dõi trên

Mong muốn làm giàu trên chính quê hương mình, sau nhiều năm bôn ba ở xứ người, chị Bàng Thị Liễu quê Sơn Động, Bắc Giang lựa chọn trở về Việt Nam, chị đã dành nhiều tình yêu với Hà Nội và xác định lập nghiệp tại thủ đô với đam mê trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Bất chấp nhiều gian nan vì dịch bệnh ở trong giai đoạn vừa qua cho tới hiện nay, chị vẫn chèo lái công việc kinh doanh cùng với đó là thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa vì cộng đồng.

z2896023906092-1d59e004ee53e8616d8ef901fa228dfd-1635790930.jpg

Chị Bàng Thị Liễu luôn tìm thấy thảnh thơi từ chính công việc mỗi ngày

Gieo nụ cười gặt thảnh thơi
Bôn ba ở xứ người, thỏa đam mê học hỏi nơi trời Âu nhưng chị luôn canh cánh, đi xa xứ là để học hỏi cái hay cái đẹp của họ và sớm về góp phần cho sự phát triển của quê hương. Sau khi về nước năm 2013, chị bắt tay vào công việc kinh doanh trong mảng lĩnh vực du lịch, khách sạn tại Hà Nội và từ đó mở rộng liên kết với một số tỉnh thành khác để làm đối tác phát triển. Chị cho rằng, công việc ấy sẽ là cơ hội để chị chia sẻ những nét đẹp của quê hương đất nước mình với bạn bè, du khách trong nước và thế giới. Chị muốn kể câu chuyện đẹp về non song đất nước và con người Việt Nam qua lĩnh vực du lịch. Thêm nữa, chị mong mỏi giúp đỡ người yếu thế, những số phận có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động thiện nguyện. Nghĩ là hành động, chị đã cùng với người cháu gái Bùi Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Công ty Du lịch và khách sạn Bảo Minh, có địa chỉ khu Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh cùng chung ý tưởng bắt đầu trên hành trình hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội.
 

z2895854098656-ede6c5d95dde73781084cf6fdd2d1b62-1635790930.jpg

Kỷ niệm chuyến đi thiện nguyện của các thành viên Câu lạc bộ Thiện Tâm (Hà Nội)

Với tấm lòng thiện tâm ấy, chị Liễu đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc để có thể dành một phần kinh phí cho hoạt động xã hội mà mình yêu thích. Hiện nay, chị Liễu sở hữu chuỗi văn phòng cho thuê tại Hà Nội, đồng thời cũng sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn… và cũng là bà chủ hệ thống Cà phê A30 địa chỉ tại Mỗ Lao, Hà Nội là một điểm đến. Quán từ lâu đã là điểm đến của những người yêu thiện nguyện và hoạt động xã hội, nơi chị cùng các cộng sự triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. 
Chị Liễu cho biết, làm thiện nguyện là một trong những đam mê và là một trong những nguyện vọng lớn nhất của mình. Âm thầm nhiều năm, chị thường trích một phần lợi nhuận trong kinh doanh để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào lũ lụt, hay gần đây nhất là cứu trợ người dân gặp khó trong đại dịch Covid-19.
 

l-1635791076.jpg

Chị Bàng Thị Liễu (áo đỏ) tiếp sức bà con trong tâm dịch ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Với nụ cười hiền và ánh mắt sáng, chị Bàng Thị Liễu trông trẻ hơn nhiều cái tuổi 52 của mình. Đi lại như con thoi giữa công ty - Quán Cà phê A30 nơi mình làm chủ và những điểm đến từ thiện, chị đã quen với những hành trình nhân ái, đưa chị đến nhiều vùng miền của tổ quốc để làm công tác xã hội: Cứu trợ đồng bào vùng lũ Quảng Trị; Hỗ trợ giải cứu nông sản ở Mộc Châu; Bắc Giang bằng các chuyến xe tài trợ 0 đồng; Chuyển rau củ tới địa bàn 3 phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc, Minh Khai; Trạm dừng chân An Phước - Ninh Bình hỗ trợ người dân về quê tránh dịch…. Trong mỗi chuyến đi, chị không chỉ dành tâm sức, tiền của, mà còn gửi trọn tâm huyết và tình cảm của mình qua từng việc làm cụ thể ở những nơi đang tâm điểm khó khăn.
“Tôi đã chờ đợi gần nửa đời người để được trở lại quê hương, được cống hiến sức mình cho đồng bào, cho những hoạt động từ tâm. Làm từ thiện giúp tôi an yên, nhìn thấy những đồng bào khó khăn được tiếp sức, nhìn thấy nụ cười, nước mắt của niềm vui và hi vọng trong những lúc khốn khó, tôi có thêm động lực sống và làm việc” - chị Bàng Thị Liễu chia sẻ.
Sức mạnh từ tâm tiếp lửa sống, kinh doanh
Đôi khi nghĩ lại hành trình dài với bao thăng trầm, gập ghềnh của cuộc sống, chị cảm thấy mình còn may mắn hơn bao người. Quyết định về nước, bỏ lại những hứa hẹn, tráng lệ nơi xứ người. Ai cũng bảo lựa chọn của chị có phần “điên rồ”, “ngược đời”. Chị Liễu chỉ cười, vì chị biết cốt lõi điều mình mong mỏi không chỉ là sinh kế và lợi nhuận cho riêng mình. 
 

z2895863229314-f95475ee49d91ffb73c1b80e8a15d607-1635790930.jpg

 
 

Tập kết hàng cứu trợ chuẩn bị cho mỗi chuyến đi thiện nguyện

l2-1635791261.jpg

Quán cà phê A30 - điểm hẹn thiện nguyện do chị Liễu mở ra tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chị Liễu dần gây dựng được sự nghiệp ở tuổi ngũ tuần. Chị tạo ấn tượng sâu sắc với đối tác và khách hàng vì sự nhiệt huyết và những cách làm sáng tạo không ngừng đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tế. Hoạt động kinh doanh của chị nhờ vậy mà suôn sẻ, thuận lợi, cho đến khi dịch bệnh Covid-19 nổ ra, khiến tình thế đảo ngược. Có thể với ai đó khó khăn dịch bệnh sẽ nản lòng, nhưng vốn là người giàu nghị lực, ý trí quyết tâm qua thực tiễn và tấm lòng thiện tâm trong sáng, chị đã chọn lối đi riêng cho mình thông qua những hoạt động kinh doanh gắn liền với nhu cầu thực tại của thị hiếu. Chị nhận định, dịch bệnh rồi sẽ qua đi, cuộc sống sẽ luôn phải sẵn sàng và càng khó khăn, chung ta cần quyết tâm hơn, biết biến “nguy” thành “cơ” cho riêng mình.

z2895849798352-b7ad2341145af1501628e24b798cd9d1-1635790930.jpg

Chị Bàng Thị Liễu (phải) và cháu gái Bùi Thị Thúy Hạnh kỷ niệm dịp khai trương khách sạn Bảo Minh tại Hạ Long, Quảng Ninh

Tại Hà Nội, chuỗi văn phòng cho thuê vẫn gắng gượng đưa chị vượt qua đại dịch, đến năm 2021 thì liên tục gặp khó vì làn sóng Covid thứ ba, thứ tư. Không bỏ cuộc, chị vẫn kiên trì vận hành quán cà phê, giảm giá thành cho thuê và duy trì dịch vụ, chia sẻ với khách hàng, đối tác trong dịch bệnh.
 

z2895849806011-3f3ddb597d9ff21fcb0c4d307680263d-1635790930.jpg

Thương hiệu nổi bật, dấu ấn lưu trú của quý khách

z2895849808399-ea60bcbb1ea6c1b3a119993ed5cfe9c5-1635790930.jpg

Khách sạn Bảo Minh tại khu Hùng Thắng, TP Hà Long, Quảng Ninh do chị Bùi Thị Thúy Hạnh làm giám đốc - thành viên nhóm Thiện Tâm

Dù chính bản thân mình cũng đối diện nhiều thách thức do tác động từ Covid-19, nhưng chị Liễu vẫn tìm mọi cách để tổ chức các hoạt động tình nguyện ý nghĩa hỗ trợ người dân trong “vùng đỏ”. Câu lạc bộ Thiện Tâm (Hà Nội) được hình thành cũng từ lòng trắc ẩn của những tấm lòng luôn cho đi, luôn nghĩ cho người khác và tích cực trong cuộc sống. Nhóm gồm có chị Bàng Thị Liễu, chị Trần Thị Thu Hà, chị Hoàng Lan, chị Bùi Thị Thúy Hạnh, anh Long, anh Tuấn,… đã duy trì hoạt động nhiều năm qua, tổ chức hàng chục chuyến đi, đợt hỗ trợ bằng tiền và hiện vật cho đồng bào lũ lụt, người dân vùng sâu vùng xa, và gần đây nhất là giải cứu nông sản và trao tận tay nông sản sạch đến bà con nơi giãn cách tại Hà Nội.
Với những nghĩa cử cao đẹp ấy, chị Bàng Thị Liễu không mong muốn gì hơn là được lan tỏa tinh thần tương thần tương ái, khích lệ con người cùng vững vàng với nghịch cảnh. Dù vất vả, nhưng mỗi chuyến đi, mỗi dự án tình nguyện lại tiếp thêm nghị lực sống, niềm vui và hạnh phúc cho chị trong cuộc đời và mong muốn lan tỏa cộng đồng để nhiều người cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa này.

Bạn đang đọc bài viết "Người phụ nữ đam mê làm thiện nguyện" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn