Nhà quê

Ngoctri Vo

02/03/2022 16:24

Theo dõi trên

Nhà quê giờ khác rồi. Đường bê tông, nhà hàng khách sạn, nhà cửa kiên cố, làm nông có máy móc hỗ trợ, giải trí vui chơi các kiểu, chất lượng cuộc sống ngày càng thu hẹp với dân thành phố. Nhà quê mà không quê.

nong-thon-luy-tre-1646212958.jpgChú thích ảnh

  Nhà quê là ruộng vườn, là lũy tre xanh, là tiếng ve kêu gọi hè, là những con đường đất nhỏ, là chuồng trâu bò, heo gà vịt, là thanh bình, mát mẻ, là một nắng hai sương...

  Nhà quê giờ khác rồi. Đường bê tông, nhà hàng khách sạn, nhà cửa kiên cố, làm nông có máy móc hỗ trợ, giải trí vui chơi các kiểu, chất lượng cuộc sống ngày càng thu hẹp với dân thành phố. Nhà quê mà không quê.

  Thật lạ khi bây giờ vẫn còn có người nói "Đồ nhà quê" với ánh mắt không mấy tôn trọng. "Quê" hiểu nôm na là nơi mình sinh ra và lớn lên. Vậy những người sinh ra và lớn lên ở thành phố, cũng gọi là "Đồ nhà quê" được.

  Nói " Nông thôn" thì phạm vi hẹp và chính xác hơn. Nhưng "nông thôn" hay "nhà quê phố", "nhà quê làng" đều là con người, đều có ưu, khuyết điểm riêng. Mạnh về mặt này, nhưng yếu về mặt khác. Vậy thì, thay vì miệt thị lẫn nhau, tại sao ta không công bằng mà nhìn nhận khách quan, rằng phố, làng, trung du, đồng bằng, miền núi, hải đảo... đều giống như nhau, động viên nhau cùng cố gắng, để đời sống ngày càng tốt đẹp hơn.

  Nếu còn có người nói "Đồ nhà quê", nghĩa là đang nói chính bản thân mình, vì ai mà chẳng có quê. Nói ra một lời, vô tình kéo lùi nhân cách mình mấy chục năm. Có nên không...

 

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Nhà quê" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn