Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên lần đầu ra mắt sách thiếu nhi ở tuổi… bà nội

Lê Anh

26/06/2021 14:46

Theo dõi trên

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên, tên tuổi nổi bật với 9 tập thơ, truyện ngắn mới lạ, ăm ắp thiên tính nữ, mới đây gây bất ngờ cho độc giả, khi xuất hiện trong tư thế tác giả viết sách cho thiếu nhi, ở tuổi… bà nội.

Tập truyện "Chiếc gối biết nói" là ấn phẩm mới nhất viết cho thiếu nhi của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1 với tựa đề "Chuyện nhỏ xinh cho bé" gồm 10 câu chuyện về các loài vật quen thuộc với các bạn nhỏ, như: cá, chuột chù, kiến, chuồn chuồn, gà, ve… mang màu sắc cổ tích. Phần 2 "Nhà có hai anh em" là 10 câu chuyện hiện thực xoay quanh hai anh em Bin và Ben.

Các câu chuyện nhỏ mà không nhỏ, góp phần hoàn thiện nhân cách của các em, từ cách dọn dẹp thú bông sau khi chơi đến chia sẻ thú bông, quà của mình cho các bạn có hoàn cảnh thiệt thòi hơn, rồi ăn uống sao để không bị béo phì, anh em sống sao cho hòa thuận, suy nghĩ về nghề nghiệp cho mai sai, nhường nhịn và chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày...

Chọn cách kể đầy tính tương tác, nhiều câu hỏi xuất hiện ngay trong truyện, nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên giúp ba mẹ có thể tương tác nhiều hơn khi đọc sách cùng các bạn nhỏ, thậm chí có thể gợi mở để các bạn nhỏ thành người đồng sáng tạo câu chuyện.

Đặc biệt, dưới mỗi câu chuyện, tác giả có kết luận nho nhỏ, như lời gửi gắm, dặn dò, như bài học luân lý bé xinh để các bạn nhỏ tự hoàn thiện mình. Thú vị hơn, khi những kết luận là những vần thơ để các bạn nhỏ có thể dễ dàng học thuộc, như: “Tạm biệt pizza nhé/ Chào luôn mấy miếng gà/ Hamburger béo ngậy/ Đừng gọi bé nữa nha.” hay: “Tay chân hay mắt mũi/ Miệng và bụng với lưng/ Đều là anh em cả/ Đều thương nhau vô cùng” rồi “Bé thích làm bác sĩ/ Hay thích lái máy bay/ Rồi làm chú đầu bếp/ Hay thầy giáo mỗi ngày?/ Bé cứ học thật giỏi/ Lớn lên là biết ngay".

Bên cạnh nội dung sinh động dành cho lứa tuổi thiếu nhi, "Chiếc gối biết nói" còn hấp dẫn các bạn nhỏ qua minh họa màu lí lắc, dễ thương của họa sĩ Ru–oi được trình bày theo khổ sách lớn. Cha mẹ lật quyển sách tuyệt đẹp này ra, cùng bé vào thế giới trẻ thơ, bay trên đám mây với những câu chuyện đáng yêu, lắng nghe gió thì thầm các vần thơ ngộ nghĩnh, và lim dim mắt ngắm nhìn các bức tranh màu sắc dịu êm….

Dường như câu nói “một đời người hai đời trẻ con”, ngoài nghĩa thông thường, còn đúng với nhiều người viết khi soi vào con đường chữ. Đã có những ông bố bà mẹ viết sách cho con, rồi ông bà viết sách cho cháu. Danh sách ấy giờ được nối dài hơn với nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên qua món quà chị gửi tặng đến các cháu của mình cũng như độc giả nhí, là tập truyện "Chiếc gối biết nói".

Bạn đang đọc bài viết "Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên lần đầu ra mắt sách thiếu nhi ở tuổi… bà nội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn