Những người lính đã đến nơi này sau 45 năm

Nguyễn Văn Thùy

10/12/2021 06:39

Theo dõi trên

Hôm nay sau 45 năm, tôi và Nguyễn Tiến Hoàn, bạn đồng đội cùng vào bộ đội 1972. A. Hoàn người Phương Lĩnh , Thanh Ba, t. Phú Thọ . Chúng tôi đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước dinh Độc Lập, đô thành Sài Gòn. Nơi đây ngày 30/4/1975 tôi đã đến vào khoảng 14g buổi chiều.

nhung-nguoi-linh-1639092072.jpg
Ảnh do tác giả chọn lọc

 

Cá nhân tôi và các anh em khác may mắn đã sống sau chiến tranh, còn biết bao bạn bè và các lớp chiến sĩ khắp mọi miền của đất nước đã hy sinh hoặc thương binh vì sự ác liệt của chiến trường. Các liệt sĩ đã không có mặt sau trận thắng cuối cùng .

 Chúng tôi cảm nhận khi nhìn xung quanh , chỉ có 2 chúng tôi tại thời điểm này, người lính của Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2 còn sống sau chiến tranh trở lại chụp tấm hình. Còn biết bao anh em khác cùng tiểu đoàn D5, F.219 , Quân đoàn 2 thời điểm 10g30 ngày 30/4/1975 và hôm nay  ngày 30/4/2020 không đến được nơi này chụp tấm ảnh kỷ niệm tại dinh Độc Lập . Các cựu chiến binh khác vì rất nhiều lý do và hoàn cảnh không đến đây được thật là đáng tiếc và ngoài mong muốn của chúng tôi.

 Trong khi đó tại thị xã Phú Thọ có các cựu chiến binh: Lâm gô, Hùng gió, Chu sĩ Hòa, Ước, Ma lem Phong, Khoa ốc... đang gặp nhau ,Lâm gô có điện thoại cho Hoàn hỏi sao không về thị xã và không ngờ tôi và Hoàn gặp nhau tại dinh Độc Lập Sài Gòn lúc 10 g ngày 30/4/2020 sau 45 năm.

 Xin gửi lời đến các đồng đội và các thương binh , và gia đình các liệt sĩ lời chào thân thương của đồng đội 1 thời.

 Chiến tranh qua đi, đất nước đã THỐNG NHẤT, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là đất nước hòa bình người Việt nam hòa giải, hòa đồng và phát triển về mọi mặt.

  Bạn Hoàn chiều qua điện thoại nói sáng 30/4 vào Sài Gòn, tôi đã trao nói với gia đình và thay đổi kế hoạch riêng của gia đình. Để đón bạn cựu chiến binh, bạn Hoàn trên chuyến bay từ HN lúc 9g30 sáng 30/4 đã đến Sài gòn và mang theo quà miền Bắc, chè Phú Thọ, mận MỘC CHÂU, SƠN LA.

 Tôi nhận quà Mận Sơn La thật màu tím sắc đỏ ngon và phù hợp.

 Xin chúc các anh em cựu chiến binh và các gia đình chiến binh K13, D5 , F219 , Quân Đoàn 2 luôn vui  khỏe hạnh phúc gặp nhiều tốt đẹp .

 Trân trọng và cảm ơn gia đình cùng anh em bạn bè trong những ngày lễ này.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Những người lính đã đến nơi này sau 45 năm" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn