Núi Đôi quê ta

Nguyễn Đức Tình

29/06/2021 17:03

Theo dõi trên

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển (Vanhoavaphattrien.vn) xin gửi tới quý độc giả bài thơ "Núi Đôi quê ta" của tác giả Nguyễn Đức Tình, Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

nui-doi-quan-ba-1624957395.jpg
Núi đôi Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ảnh: Lê Hoàn

Núi Đôi quê ta

 

Núi Đôi Quản Bạ quê ta

Bên đường hạnh phúc la đà mây trôi

Gần nơi đèo dốc Cổng Trời

Bồng lai trần thế giao lời tâm tư.

 

Thuở xưa sự tích thiên thư

Người Mông có một chàng trai thổi đàn

Đàn môi réo rắt nhịp nhàng

Tựa chim ríu rít mơ màng thanh âm.

 

Những khi lảnh lót thâm trầm

Nghe như tiếng gió âm thầm vang cao

Phải lòng tiên nữ Hoa Đào

Da trắng như tuyết ước ao xuống trần.

 

Làn môi chúm chím mùa xuân

Ửng hồng hai má đến gần chàng trai

Tình yêu hoa lửa ngày dài

Kết lên trái chín mang thai sinh thời.

 

Bé trai xinh xắn ra đời

Vợ chồng xa cách bị Trời chia ngăn

Nàng tiên thương xót trở trăn

Cắt đôi bầu vú hóa thành Núi Đôi.

 

Mời thăm vùng đất quê tôi

Lặng nghe sự tích tiên người se duyên

Ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên

Tâm hồn thư thái an yên cuộc đời.

 

Bạn đang đọc bài viết "Núi Đôi quê ta" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn